Người lính chữa cháy Công an Thủ đô gói trọn tình xuân bên chiếc bộ đàm
Sáng 12-2 (tức 25 tháng Chạp), tại doanh trại Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội); tranh thủ những phút giây bình yên, các cán bộ chiến sĩ đã tổ chức gói bánh chưng, đón một cái Tết sớm ấm tình đồng đội. Giữa hương xuân ấm tình đồng đội ấy, quân tư trang vẫn gọn gàng, xe chữa cháy vẫn sẵn sàng cho mệnh lệnh 'xuất kích' bất cứ lúc nào.

Khoảng sân nhỏ của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 hôm nay trở thành không gian sum vầy ấm cúng. Ngay từ sáng sớm, các nguyên liệu như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh... đã được chuẩn bị tươm tất.

Không phân biệt cấp bậc, các chiến sĩ trẻ đều quây quần bên chiếu bánh. Những đôi bàn tay vốn chai sần vì cầm lăng vòi, kìm cộng lực... nay bỗng trở nên khéo léo, tỉ mỉ vuốt từng sống lá, đong từng bát gạo.

Sự góp mặt của những "bông hồng thép" thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC mang đến nét mềm mại, tươi vui cho buổi gói bánh. Tết lính cứu hỏa không chỉ có tiếng còi báo động mà còn có cả những phút giây sẻ chia ấm áp tình đồng chí, đồng đội như thế này.

Đây là hoạt động thường niên của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP, giúp các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà khi thực hiện nhiệm vụ trực Tết xa gia đình.

Từng nút lạt giang được buộc chặt, gói ghém trong đó là ước vọng về một năm mới Bính Ngọ 2026 mưa thuận gió hòa, bình an và đặc biệt là không có những vụ cháy nổ thương tâm xảy ra trên địa bàn Thủ đô.

Nụ cười rạng rỡ, sảng khoái của chỉ huy và các cán bộ chiến sĩ PCCC&CNCH Khu vực 7. Những khoảnh khắc lạc quan này là "liều thuốc tinh thần" vô giá, giúp họ cân bằng tâm lý, tái tạo năng lượng sau những giờ phút căng thẳng đối mặt với hiểm nguy, sinh tử.

Hình ảnh ấm cùng nhìn qua kính xe mô tô chữa cháy cho thấy sự đan xen hài hòa giữa nhiệm vụ và đời sống. Với lính cứu hỏa, Tết luôn nằm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Chiếc bộ đàm luôn mở kênh liên lạc được đặt ngay giữa chiếu gói bánh chưng. Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 cho biết tất cả CBCS đơn vị đều sẵn sàng thường trực chiến đấu 24/7 trước, trong và sau Tết Bính Ngọ

"Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ". Song song với hoạt động đón Tết, các tổ công tác vẫn duy trì nghiêm ngặt chế độ bảo dưỡng phương tiện. Chiến sĩ kỹ thuật tỉ mỉ kiểm tra, vận hành thử cưa máy cầm tay để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt nhất.

Mặt nạ dưỡng khí - "lá phổi" của lính cứu hỏa khi lao vào biển lửa - được các chiến sĩ trẻ kiểm tra kỹ lưỡng. Sự chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhỏ là yếu tố quyết định thắng lợi trong mỗi vụ cứu nạn cứu hộ.

Tại phòng trực ban, không khí làm việc vẫn hết sức khẩn trương. Cán bộ trực thông tin liên tục theo dõi bản đồ số và giữ liên lạc với Trung tâm 114, đảm bảo nắm bắt nhanh nhất mọi diễn biến sự cố cháy nổ trên địa bàn phụ trách.

Gương mặt kiên định của người chiến sĩ trẻ phản chiếu qua logo chiếc xe cứu hỏa MAN hiện đại. Sự hòa quyện giữa con người và phương tiện, giữa ý chí thép và sức mạnh công nghệ, sẵn sàng đương đầu với giặc lửa để bảo vệ tài sản và tính mạng Nhân dân.

Thành quả của một buổi sáng lao động hăng say. Những cặp bánh chưng xanh mướt được các chiến sĩ hào hứng mang đi luộc. Hương vị Tết cổ truyền đã thực sự len lỏi vào từng ngóc ngách của doanh trại.

Ngắm nhìn những chiếc bánh vuông vắn do chính tay mình làm ra, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt người lính. Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm tin và hy vọng về sự bình yên cho mọi nhà.












