Bức thư từ gia đình nạn nhân vụ cháy và cuộc gặp gỡ đầy xúc động

Sáng ngày 12/2, gia đình nạn nhân trong vụ cháy rạng sáng ngày 8/2 (địa điểm: đường số 36, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) đã đến thăm, gửi thư cảm ơn và tặng hoa tri ân cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh - những người đã không quản hiểm nguy, kịp thời lao vào đám cháy, đưa cả gia đình ra ngoài an toàn giữa đêm lửa khói.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp, lắng đọng, đong đầy cảm xúc khi cùng nhìn lại những khoảnh khắc cứu nạn thành công. Đại diện gia đình, chị Lê Phương Thảo đã nghẹn ngào chia sẻ lại thời khắc hoảng loạn khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói dày đặc bao trùm.

Theo gia đình, trong giây phút tuyệt vọng, sự xuất hiện nhanh chóng và dũng cảm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giúp giữ lại sự sống cho tất cả các thành viên.

Quang cảnh buổi gặp mặt đầy xúc động.

Quang cảnh buổi gặp mặt đầy xúc động.

Trong thư cảm ơn được trao tận tay CBCS, chị Lê Phương Thảo, đại diện gia đình, xúc động viết: “Khi đám cháy xảy ra, chúng em thật hoảng sợ, hai đứa con còn quá nhỏ, chúng em chỉ biết ôm con và cầu mong phép màu xuất hiện. Trong thời khắc hoảng loạn và tuyệt vọng, hình ảnh các anh quả cảm, tận tâm là tia hy vọng, là hình ảnh mà gia đình chúng em sẽ mang theo suốt cả cuộc đời…

Nhờ các anh, hai con gái nhỏ của chúng em vẫn còn cha mẹ bên cạnh, mà không phải tủi thân khi chịu cảnh mồ côi bất hạnh, vợ chồng chúng em còn có nhau, cả nhà được bình an, đoàn tụ. Với chúng em, đó là điều quý giá nhất trên đời…

Lá thư cảm ơn của đại diện gia đình.

Lá thư cảm ơn của đại diện gia đình.

Chúng em hiểu rằng để có được nghiệp vụ, bản lĩnh và sự dũng cảm, kiên cường đó là khổ cực của rất nhiều năm rèn luyện, là những lần các anh đối mặt với hiểm nguy mà không phải ai cũng dám bước vào. Chúng em càng hiểu rằng đằng sau mỗi chiến sĩ anh dũng làm nhiệm vụ là gia đình của các anh - những người luôn lo lắng, chờ đợi các anh trở về an toàn.

Gia đình chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Biết ơn các anh đã cao cả gánh trên mình trách nhiệm dũng cảm vì dân, vì nước. Biết ơn vì thời khắc sinh tử đó, các anh đã đến. Và biết ơn vì các anh đã làm quá tốt sứ mệnh của mình, không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả sự dũng cảm và tận tâm!

Vợ chồng chị Phương Thảo cùng hai con gửi lời cảm ơn Ban chỉ huy cùng các CBCS Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7.

Vợ chồng chị Phương Thảo cùng hai con gửi lời cảm ơn Ban chỉ huy cùng các CBCS Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7.

Chúng em mong rằng trong những lúc mệt mỏi hay áp lực, các anh sẽ nhớ rằng rất nhiều gia đình như chúng em luôn luôn ghi nhớ, kính trọng và biết ơn sâu sắc những gì các anh đã làm!”.

Những dòng chữ mộc mạc nhưng chân thành ấy đã khiến nhiều người tham dự không khỏi xúc động.

Gia đình chị Phương Thảo và các chiến sĩ CC&CNCH.

Gia đình chị Phương Thảo và các chiến sĩ CC&CNCH.

Cháu bé được cứu sống trong vòng tay người lính cảnh sát.

Cháu bé được cứu sống trong vòng tay người lính cảnh sát.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Văn - người trực tiếp bế em bé thoát nạn từ tầng cao xuống đất an toàn - chia sẻ: “Trong điều kiện nhiều khói khí độc, nhưng lúc đó bản thân chỉ mong kịp thời cứu được người bị nạn, không màng nguy hiểm. Việc cứu người không chỉ là mệnh lệnh từ đồng chí chỉ huy mà còn là mệnh lệnh từ trái tim”.

Thượng tá Trần Xuân Đông, Đội trưởng Đội CC và CNCH Khu vực 7 nhấn mạnh: “Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong các tình huống cháy, nổ là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu người, cứu tài sản. Sự an toàn của Nhân dân chính là niềm vui, là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Gia đình chị Phương Thảo cùng Ban chỉ huy và các chiến sĩ CC&CNCH.

Gia đình chị Phương Thảo cùng Ban chỉ huy và các chiến sĩ CC&CNCH.

Buổi gặp mặt khép lại bằng những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm đầy nghĩa tình, những bó hoa tri ân và ánh mắt chan chứa niềm tin. Đó không chỉ là lời cảm ơn của một gia đình được cứu sống, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, keo sơn giữa nhân dân và lực lượng CAND - những người luôn sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phú Lữ - Minh Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/buc-thu-tu-gia-dinh-nan-nhan-vu-chay-va-cuoc-gap-go-day-xuc-dong--i796959/