Người lính thông tin với đam mê viết báo

Ngoài nhiệm vụ là người lính thông tin, Thượng tá Đinh Hồng Sơn còn biết đến là 'cây bút' sắc sảo trên các báo, tạp chí lớn trong và ngoài Quân đội.

Tôi biết đến Thượng tá Đinh Hồng Sơn, Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc với bút danh Hồng Sơn từ lúc còn là học viên của Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Có thể nói, anh Sơn cùng với các nhà báo như Anh Quang Hải (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Thông tin), Anh Hoàng Tiến (nay là Trưởng Phòng Thư ký Biên tập/Báo Quân đội nhân dân)… là những người "gieo" vào tâm hồn tôi niềm "đam mê" viết báo từ ngày đó.

Sau này, khi tốt nghiệp ra trường, có dịp được công tác cùng tôi càng khâm phục về đức tính giản dị, chân thành, hết lòng vì công việc và đặc biệt là "ngọn lửa" viết báo luôn bùng cháy trong anh Sơn.

Trò chuyện thân mật cùng anh và gia đình, chúng tôi được biết, người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tính cách của anh chính là Ông Đinh Văn Thuổi, người cha kính mến của anh đồng thời cũng là chiến sĩ thông tin liên lạc tham gia kháng chiến chống Mỹ năm xưa.

Lớp cha trước, lớp con sau

Vùng đất Mê Linh, quê hương Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc Hán ra khỏi bờ cõi nước ta, giàu truyền thống văn hóa, văn hiến và cách mạng. Mảnh đất thân thương đã tiễn đưa hàng ngàn người con ưu tú của quê hương lên đường tòng quân đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giữ yên bờ cõi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Năm 1966, tiếp nối truyền thống quê hương, người thanh niên Đinh Văn Thuổi đã trở thành chiến sĩ thông tin làm nhiệm vụ liên lạc viên cho cán bộ từ cấp đại đội đến trung đoàn tại mặt trận Bình Trị-Thiên khói lửa, nhất là mặt trận Khe Sanh - đường 9 Nam Lào, rồi chiến dịch 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị đỏ lửa, chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Thượng tá Đinh Hồng Sơn và người cha của mình.

Thượng tá Đinh Hồng Sơn và người cha của mình.

Đến nay, khi nhắc đến những địa chỉ đỏ như Gio Linh, Dốc Miếu, Vịnh Mốc đến A Sầu, A Lưới… chúng tôi thấy mắt ông đều rơi lệ vì ở đó có đồng đội của ông, những người chiến sĩ thông tin năm xưa vẫn còn nằm đâu đó trong lòng đất mẹ, trong lòng sông sâu. Thế rồi trong một trận đánh ác liệt, trung đội trưởng thông tin hy sinh, cán bộ cấp trên đã cử ông phụ trách đơn vị chiến đấu tiếp, nối thông liên lạc trong khi bom đạn, hỏa lực mạnh của địch trút xuống ngày đêm.

Trung đội thông tin kẹp nách chỉ huy đã lập công xuất sắc, ông được phong vượt cấp bậc quân hàm lên thượng sĩ và được bầu là chiến sĩ quyết thắng; tổng kết chiến dịch tập thể được khen thưởng và Ông cũng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, cùng nhiều giấy chứng nhận và phần thưởng quý giá khác. Ông rời quân ngũ năm 1971, mang quân hàm thượng sĩ.

Trở về cuộc sống đời thường, vẫn phong cách nhà binh, lính thông tin nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ gần; ông đảm nhiệm “vác tù và hàng tổng” từ cán bộ thôn xóm đến hợp tác xã nhà; cán bộ từ bí thư chi bộ đến thanh kiểm tra của Đảng ủy, việc gì ông cũng không nề hà, nêu ra chủ trương, tìm ra đường lối lãnh đạo, tổ chức tuyên truyền đến từng xã viên hợp tác; bà con cần gì là ông sẽ sẵn lòng giúp đỡ nhiệt tình. Vì thế, nhiều người gọi thân mật tên ông “Ông thông tin tuyên truyền”.

Bước sang năm 2024, ông đã là đảng viên lão thành, được Huyện ủy Mê Linh/TP Hà Nội trao tặng Huy hiệu 60 năm Tuổi Đảng và tờ Báo Hà Nội mới đọc hàng ngày.

Tâm sự với chúng tôi, người con trai của ông, Thượng tá Đinh Hồng Sơn, Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc cho biết: Trải nghiệm trong cuộc sống đời thường này, khi khó khăn nhất chúng tôi là con vẫn lấy tấm gương của ông ra để mà học tập, rèn luyện công tác, viết tiếp trang sử hào hùng của Bộ đội Thông tin liên lạc, coi "dây như ruột, coi cột như xương"; không sợ khó khăn, hy sinh, gian khổ “đứt dây như đứt ruột, gãy cột như gãy xương" góp phần giữ vững mạch máu thông tin chảy mãi không ngừng.

Người cán bộ chính trị gương mẫu, nhiệt huyết

Người con trai của ông - Đinh Hồng Sơn nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, học xong phổ thông trung học, đã tình nguyện nhập ngũ, rồi viết đơn vào Trường Thiếu Sinh quân/Quân khu 1 từ học Văn hóa đến rèn luyện chế độ ngày, tuần với các học viên là người dân tộc thiểu số. Để đáp lại sự tin yêu, kỳ vọng của cha anh luôn luôn nỗ lực, ngày đêm chăm chỉ luyện rèn, không ngừng phấn đấu trưởng thành.

Dù ở cương vị nào, anh vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, anh đã mang quân hàm Thượng tá, cán bộ cao cấp của Quân đội.

Thượng tá Đinh Hồng Sơn, Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc.

Thượng tá Đinh Hồng Sơn, Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp, Cục Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc.

Hơn 33 năm học tập, rèn luyện, công tác trong quân ngũ cũng là chừng ấy thời gian gắn bó với nghiệp “cán bộ chính trị”, Thượng tá Đinh Hồng Sơn không ngừng đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, trên cương vị là Chính trị viên của Trung tâm Kiểm soát Vô tuyến điện, Bộ Tham mưu, Binh chủng Thông tin liên lạc, Thượng tá Đinh Hồng Sơn là hạt nhân đoàn kết, có ảnh hưởng rộng rãi trong và ngoài đơn vị, được thủ trưởng các cấp, cán bộ, chiến sĩ và đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến.

Anh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị nhất là trong công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Mặc dù bận nhiều công việc nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian trực tiếp biên soạn các chuyên đề giáo dục, sinh hoạt truyền thống giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao nhận thức, niềm vinh dự, tự hào khi được học tập và công tác tại đơn vị.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của người chính trị viên "Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”, trước những yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, anh luôn xác định người chính trị viên phải làm tròn vai trò, trách nhiệm như một người anh, người bạn với bộ đội, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công việc, không ngại gian khổ, thiệt thòi.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Trung tâm, trong giải quyết mọi công việc, anh luôn có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ; nêu gương, tình thương, trách nhiệm trong công việc, thường xuyên sâu sát, bám nắm mọi hoạt động từ khi báo thức đến khi ngủ nghỉ của bộ đội; phát huy tốt vai trò của các tổ chức, trao đổi, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ cấp dưới để kịp thời động viên, chia sẻ và báo cáo cấp trên, nhất là đối với các trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chiến sĩ có vợ, có con...

Trong công việc hay cuộc sống đời thường, Thượng tá Đinh Hồng Sơn luôn là người mẫu mực, tận tâm, gương mẫu trong lời nói và việc làm để cấp dưới và chiến sĩ học tập. Các đồng chí mới về đơn vị công tác anh đều gặp gỡ, nắm bắt tình hình gia đình, tâm tư nguyện vọng, sở trường một cách cụ thể, nghiên cứu giao nhiệm vụ phù hợp và phân công lực lượng kèm cặp, giúp đỡ cán bộ trẻ an tâm công tác.

Anh cũng luôn đặt nhiệm vụ của đơn vị lên trên lợi ích cá nhân, cùng tập thể đoàn kết phấn đấu. Trong huấn luyện cũng như sinh hoạt hàng ngày, anh thường thể hiện tình cảm yêu thương, giúp đỡ đồng chí đồng đội, giúp mỗi chiến sĩ thấy rõ “đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em”.

Tháng 5/2024, anh được Binh chủng điều động giữ chức vụ Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp, Cục Chính trị. Trên cương vị công tác mới, anh cho biết: “Tôi may mắn hơn nhiều đồng chí, đồng đội là được công tác ngay trên chính quê hương mình. Gia đình, vợ con luôn ủng hộ công việc của bản thân, động lực to lớn để tôi vững tin trong công việc. Tôi chưa bao giờ áp lực vì sự lựa chọn của mình, luôn cảm thấy tự hào khi là người lính “Cụ Hồ”.

Tôi hạnh phúc khi được cống hiến và phục vụ trong Quân đội, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp của cá nhân, xét ở một góc độ nhất định có thể được trả ít hơn về giá trị vật chất nhưng điều đó không quan trọng bằng ý nghĩa của công việc mà mình đang thực hiện”.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở nhiều cương vị khác nhau, Thượng tá Đinh Hồng Sơn không chỉ giỏi chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, còn được biết đến là người cầu thị, ham học hỏi, đã đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình tham gia các hội thi do Binh chủng Thông tin tổ chức. Đặc biệt, anh còn biết đến là "cây bút" sắc sảo, có nhiều bài viết được đăng trên các báo, tạp chí lớn trong và ngoài Quân đội.

Nguyễn Danh Quân

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-linh-thong-tin-voi-dam-me-viet-bao-ar888149.html