Người mang xuân về khu phố

Đi qua những con đường trên địa bàn Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, không khó để bắt gặp hình ảnh một người đàn ông tóc bạc trắng, ngày thì trồng cây, tỉa cành, ngày thì quét tước, dọn dẹp... Ông là Nguyễn Trí Năm (sinh năm 1960), Phó Bí thư Chi bộ, Khu phố trưởng, Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở Khu phố 2.

Ông Nguyễn Trí Năm nhặt nhạnh rác thải ở các bồn cây mà mình góp sức chăm trồng -Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Trí Năm nhặt nhạnh rác thải ở các bồn cây mà mình góp sức chăm trồng -Ảnh: T.L

Chuyện trò trên con đường rợp bóng cây vừa được quét tước sạch sẽ, ông Năm cho biết, mình làm công việc này từ sự thôi thúc của trái tim. Cách đây 3 năm, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Năm xác định về vui thú điền viên, dành hết thời gian cho vợ con, cháu chắt. Vậy mà, nghỉ ngơi ít bữa, ông được tín nhiệm bầu làm khu phố trưởng. Buổi đầu, ông Năm còn do dự vì một số lý do riêng, nhưng rồi lý trí không thể thắng nổi sức mạnh của con tim.

Công việc khu phố trưởng không nhàn nhã đối với một người có nhiều ý tưởng, luôn mong muốn được góp sức xây dựng quê hương như ông Năm. Xác định việc đầu tiên phải làm là thay đổi diện mạo khu phố, ông vào cuộc với việc xóa những điểm tập kết rác thải tự phát. Buổi đầu, thấy ông đội nắng, đội mưa để thu dọn, ai cũng lấy làm lạ. Có người còn nhỏ to cho là ông “làm màu” hoặc “rảnh rỗi sinh nông nổi”. Với tất cả những điều đó, ông Năm đều nghe nhưng tuyệt nhiên không để trong lòng. Ông tin, tất cả mọi người sẽ sớm hiểu tấm lòng của mình.

Sau khi “làm sạch”, ông Năm tiếp tục chuyển sang “làm đẹp” khu phố. Hễ có thời gian rảnh, ông lại đến các tuyến đường để quét tước, làm cỏ, phát quang... Chưa hết, ông còn kiếm giống chuỗi ngọc về trồng ở các bồn cây. Thấy ông tất bật làm việc, nhiều người nhầm tưởng người khu phố trưởng cao tuổi này là công nhân vệ sinh môi trường.

Mới đây nhất, vào dịp tết Nguyên đán, ông Năm còn tích cực vận động người dân xây dựng các tuyến đường cờ, đường hoa để mừng Đảng, mừng xuân. Nhìn thấy Khu phố 2 rực rỡ sắc màu, ngập tràn không khí tết, người dân nhiều thôn, khu phố khác đến xem, học hỏi kinh nghiệm để làm theo. Sau đợt này, mọi người trìu mến gọi ông Năm là: “Người mang xuân về khu phố”. Ai cũng nhiệt tình ủng hộ những việc làm hay cho khu phố mà ông khởi xướng.

Những tín hiệu vui ấy đã tiếp thêm động lực cho ông Năm. Không quản ngại khó khăn, ông tích cực huy động sức dân để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài... Để được bà con ủng hộ, ông Năm luôn xác định, mình phải là người đi trước. Thậm chí, ông còn lấy uy tín của bản thân để vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Mỗi lúc làm được một điều gì đó ý nghĩa, ông vui như chính mình là đối tượng thụ hưởng.

Nhờ sự chung tay của ông Năm và cán bộ, người dân, diện mạo Khu phố 2 ngày càng thay da, đổi thịt. Cuộc sống của người dân vui tươi, đầm ấm hơn. Hiện nay, Khu phố 2 đã được công nhận là khu phố kiểu mẫu mức 2. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị trấn Cam Lộ và Công an thị trấn, năm 2023, Khu phố 2 ra mắt “Khu phố sạch về ma túy”.

Mới đây, mọi người còn nhiệt tình hưởng ứng, chung tay thực hiện đạt mục tiêu 100% hộ gia đình có bình chữa cháy. Đặc biệt, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao. Họ hiểu xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh là nhiệm vụ chung, mỗi người cần phải chung tay, góp sức. Để làm được điều đó, đôi khi, bản thân, gia đình mình có thể chịu chút ít thiệt thòi.

Tiếp xúc với ông Năm, dường như ai cũng cảm nhận rõ được “lửa” trong người vị khu phố trưởng lớn tuổi. Ông Năm cho biết, ngọn lửa ấy được nhen nhóm từ truyền thống gia đình, nhân lên trong tháng ngày cùng đồng đội xông pha giúp người dân Campuchia thoát nạn diệt chủng... Sau ngày hòa bình, ông từng trải qua nhiều công việc, chức vụ, từng là Bí thư Đảng ủy thị trấn Cam Lộ, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thị trấn...

Vì vậy, tinh thần: “Vì dân phục vụ”, “việc gì có lợi cho dân thì làm” đã thấm sâu, trở thành một phần trong con người ông. Chính ngọn lửa và tinh thần ấy đã giúp ông vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí cả nỗi đau. Ít ai biết, vợ chồng ông có 3 người con nhưng 2 người đã qua đời sau nhiều năm chung sống với căn bệnh bại não. Vượt qua tất cả, ông Năm vẫn đang từng ngày miệt mài mang niềm vui đến với mọi người, giúp khu phố bốn mùa đều xuân.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nguoi-mang-xuan-ve-khu-pho-192627.htm