Người mẹ 53 tuổi tự học, tốt nghiệp thạc sĩ trường top châu Á

TRUNG QUỐC - 'Câu chuyện về người mẹ này đã trở thành nguồn cảm hứng cho khả năng cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập để nỗ lực chinh phục tấm bằng danh giá từ một trường đại học hàng đầu', tờ South China Morning Post bình luận.

Câu chuyện về một người mẹ 53 tuổi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Phúc Đán - một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc và châu Á đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người.

Hành trình học tập ở tuổi 53

Mọi chuyện bắt đầu khi cô con gái 23 tuổi chia sẻ video về khoảnh khắc mẹ mình tham dự lễ tốt nghiệp lên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Sự thành công trong sự nghiệp và học vấn của người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Sự thành công trong sự nghiệp và học vấn của người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Theo lời cô gái, người mẹ đã nộp đơn vào chương trình Thạc sĩ tại Đại học Phúc Đán từ năm 2021 - một trường đại học nổi tiếng số 1 tại Thượng Hải, cạnh tranh cùng những tên tuổi lớn như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh.

Dù bận rộn với công việc toàn thời gian và chăm sóc gia đình nhưng người mẹ vẫn kiên trì dành 2 giờ mỗi tối để học tập. Cô con gái chia sẻ: "Mẹ tôi luôn tập trung cao độ nhưng vẫn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong suốt quãng thời gian học hành. Để giúp mẹ, tôi và bố thường san sẻ việc nhà".

Thành tựu của mẹ cô càng trở nên đặc biệt khi cả gia đình đều sở hữu bằng sau đại học. Cha của cô gái tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc trong khi chính cô đang theo học tại Đại học Trung văn Hồng Kông.

“Tôi thực sự tự hào khi nhìn thấy mẹ mình hoàn thành giấc mơ. Điều này cũng là động lực lớn để tôi và cả gia đình cố gắng hơn nữa trong cuộc sống”, cô chia sẻ đầy tự hào.

Sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng

Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người đã để lại những bình luận tích cực trên Weibo, ca ngợi tinh thần và ý chí của người mẹ.

“Cha mẹ là tấm gương lớn nhất cho con cái. Thật tuyệt vời khi bà ấy chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ”, một người viết.

“Xuất sắc! Một câu chuyện đầy cảm hứng. Bạn hoàn toàn có thể làm được, miễn là bạn có niềm đam mê và sự kiên trì”, một người khác nhận định.

"Thành công không chỉ được đo lường bằng danh hiệu mà còn qua hành trình ta đã vượt qua. Người mẹ đã chứng minh rằng chỉ cần có quyết tâm, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực".

Trên thực tế, trước đây, cha mẹ ở Trung Quốc thường đặt kỳ vọng lớn lao vào con cái, coi thành công của con là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời.

Tuy nhiên, ngày nay, xu hướng này đang dần thay đổi. Thế hệ trẻ không chỉ tự hào về những gì bản thân đạt được mà còn dành sự quan tâm, động viên và kỳ vọng tích cực cho bố mẹ, khuyến khích họ theo đuổi ước mơ riêng.

Câu chuyện của người phụ nữ này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của những người chọn theo đuổi giáo dục đại học ở giai đoạn sau của cuộc đời. Thay vì hoàn thành bằng cấp ở độ tuổi đầu 20, họ đang theo đuổi việc học tập suốt đời, quay lại trường học trong khi cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và các trách nhiệm khác.

Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện trên Douyin (Tiktok của Trung Quốc) về việc cha mình nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 59. “Những lúc bố căng thẳng vì việc học, tôi và mẹ thường đưa ông đi du lịch để giải tỏa áp lực. Với tôi, niềm vui lớn nhất là được thấy bố thực hiện ước mơ của mình, thậm chí điều đó còn khiến tôi hạnh phúc hơn cả những thành công của bản thân”.

Tử Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-me-53-tuoi-tu-hoc-tot-nghiep-thac-si-truong-top-chau-a-2366588.html