'Người mẹ đỡ đầu' mang màu áo lính
Từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM đã trở thành điểm tựa của nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Điểm tựa của những đứa trẻ thiệt thòi
Tại xã Hồ Tràm (TPHCM), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đang nhận đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Niềng Trần Phi Long (9 tuổi) là một trong số đó. Cha Long mất vì tai nạn giao thông vào năm 2022, mẹ đi bước nữa. Hai anh em Long sống cùng bà nội đã ngoài 60 tuổi. Khi được nhận đỡ đầu, Long có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. “May mắn là cháu Long được các chú bộ đội nhận chăm sóc, hỗ trợ đến trường. Với gia đình tôi, đó là sự động viên rất lớn”, bà Lương Kim Tiền (bà nội Long) nói.

Ban CHQS xã Hồ Tràm thăm, tặng quà bé Dương Minh Quân. Ảnh: Trúc Giang
Bé Dương Minh Quân, hơn 2 tháng tuổi, cũng đang nhận sự chăm lo của Ban CHQS xã. Cha bé thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông nội đau bệnh nhiều năm, mất khả năng lao động, mẹ chưa có thu nhập ổn định. Gia đình chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp của người cha và thu nhập từ việc bán rau của bà cố nội đã ngoài 70 tuổi. Ban CHQS xã hỗ trợ bé Quân 1 triệu đồng/tháng, góp phần chia sẻ chi phí sinh hoạt với gia đình.
Trung tá Tăng Xuân Phúc, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Hồ Tràm, cho biết, 3 trẻ em được đơn vị nhận đỡ đầu đều nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đến năm 18 tuổi. Trước đầu mỗi năm học, các em còn được tặng quần áo, giày dép, xe đạp, cặp sách, tập vở, đồ dùng học tập. “Ngoài mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chương trình nhận con đỡ đầu còn là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân trên địa bàn”, Trung tá Tăng Xuân Phúc nói.
Sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Hai anh em Lê Đình Huy (7 tuổi) và Lê Đình Phương Nghi (5 tuổi, cùng trú tại phường Phú Lâm) được Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Ngọc Hân (35 tuổi), Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Bộ Tư lệnh TPHCM, nhận đỡ đầu từ tháng 8-2022. Phương Nghi sinh năm 2021, đúng vào thời điểm mẹ đang mắc Covid-19. Em được mổ bắt con ở tuần thứ 28, chỉ nặng 1kg.
Sau khi chào đời, Nghi phải điều trị suy hô hấp, viêm phổi mãn tính và nhiễm trùng máu. Sau đó, mẹ của hai em qua đời. Cha của hai em làm nghề lái xe, một mình chăm lo các con nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Từ khi nhận đỡ đầu Huy và Nghi, chị Hân trích một phần tiền lương hàng tháng để chăm lo, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ các cháu trong học tập, sinh hoạt. Đến nay, tổng số tiền hỗ trợ và quà tặng dành cho hai cháu đã hơn 70 triệu đồng. “Lần đầu gặp hai bé, tôi cứ day dứt mãi, không thể cầm lòng trước hoàn cảnh neo đơn. Từ mệnh lệnh trái tim, tôi quyết định nhận đỡ đầu các con”, Đại úy Lê Thị Ngọc Hân nói.
Từ năm 2021 đến nay, Lực lượng vũ trang TPHCM đã nhận đỡ đầu 23 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đơn vị cũng đã trao 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng; đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt, sách vở, quần áo cho các em.
Theo Thượng tá Đỗ Quốc Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, chương trình “Mẹ đỡ đầu” là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Lực lượng vũ trang TPHCM. “Chúng tôi xác định việc chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em yếu thế là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim và cũng là sự tiếp nối phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, thượng tá Đỗ Quốc Bảo nhấn mạnh.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-me-do-dau-mang-mau-ao-linh-post868239.html

