Người mẹ đơn thân ở xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) rất khó khăn

Chị Nguyễn Thị Hương cùng 2 con sống tại thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu (Gia Lộc, Hải Dương) hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Cả 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) đều chậm phát triển

Cả 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) đều chậm phát triển

Chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1971), là mẹ đơn thân. Hai con của chị là cháu Nguyễn Minh Thế (sinh năm 2005) và cháu Nguyễn Thị Chầm (sinh năm 2010). Cả 3 mẹ con chị Hương trí tuệ đều chậm phát triển nên cuộc sống phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của anh chị em, hàng xóm.

Anh Nguyễn Văn Đợi, anh trai cùng mẹ khác cha với chị Hương cho biết gia đình có 4 anh chị em nhưng có 3 người trí tuệ phát triển không bình thường. Trong đó, chị Hương bị nặng nhất nên không xây dựng gia đình. Trước đây, khi bố mẹ còn sống, ông bà lo liệu việc chăm sóc mẹ con chị Hương, nhưng từ khi bố mẹ mất đi, 3 mẹ con chị phải tự xoay xở. "Mẹ con Hương không nhanh nhẹn nên làm việc gì cũng phải có người chỉ bảo. Gia đình tôi và các cháu trong họ tranh thủ đến giúp đỡ việc đồng áng, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho 3 mẹ con. Mỗi lần đau ốm, anh chị em cũng cắt cử nhau đưa đi viện, trông nom giúp", anh Đợi nói.

Chị Hương bên ngôi nhà đang xây từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và anh chị em

Chị Hương bên ngôi nhà đang xây từ nguồn hỗ trợ của nhà nước và anh chị em

Để duy trì cuộc sống hằng ngày, hiện nay chị Hương cấy 2 sào ruộng. Địa phương tạo điều kiện cho chị tham gia tổ thu gom rác thải của thôn với thu nhập gần 1 triệu đồng/tháng. Số tiền này được dùng để chi tiêu hằng ngày, đóng học cho cháu Chầm đang học lớp 9.

Thương hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Hương nên 1 cơ sở giày da trong xã đã nhận cháu Nguyễn Minh Thế vào làm việc với mức lương 40 triệu đồng/năm. Do cháu và mẹ không tự quản lý được việc chi tiêu hằng ngày nên số tiền này được trả vào cuối năm và giao cho người thân trong gia đình giữ giúp.

Ngôi nhà trước đây mẹ con chị Hương ở là do ông bà để lại, được xây dựng từ lâu nên chật hẹp, tường bong tróc, mái ngói bị thủng, không có nhà vệ sinh. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chị Hương được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới. Ngoài số tiền này, cùng tiền con trai đi làm có được và giúp đỡ của người thân trong gia đình, chị Hương vẫn còn thiếu khá nhiều. "Khi bà con trong xã biết chị Hương đang xây nhà, người cho cửa, người cho đồ dùng trong nhà vệ sinh, thợ xây cũng lấy công thấp hơn. Người thân trong gia đình cắt cử nhau ra trông nom giúp mọi việc chứ mẹ con Hương không biết làm gì", anh Đợi cho biết thêm.

Ngôi nhà 3 mẹ con chị Hương sống trước đây (ảnh tư liệu)

Ngôi nhà 3 mẹ con chị Hương sống trước đây (ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Đức Sơn, Trưởng thôn Phong Lâm chia sẻ đây là gia đình khó khăn nhất thôn khi 3 mẹ con đều không được nhanh nhẹn. Khi có chương trình hỗ trợ, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, địa phương đều ưu tiên gia đình chị Hương. Các chi, tổ hội trong thôn cũng quan tâm đến gia đình chị bằng cách giúp đỡ, hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.

Mẹ con chị Hương rất cần sự giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cho mẹ con chị Hương xin liên hệ với anh Nguyễn Văn Đợi, thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu (Gia Lộc, Hải Dương), số điện thoại 0901.523.985.

THANH HÀ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nguoi-me-don-than-o-xa-hoang-dieu-gia-loc-rat-kho-khan-407852.html