Người mẹ ngủ quên khi sấy khô giường, hậu quả xảy ra với con gái sơ sinh khiến cô ân hận
Bé gái sơ sinh đã phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ một phút bất cẩn của người mẹ.
Một người mẹ Đài Loan đã vô tình gây ra thảm kịch khi sử dụng máy sấy tóc để làm khô giường ẩm cho con gái mới sinh nhưng lại ngủ quên, khiến bé bị bỏng nặng và phải cắt cụt ba ngón chân.
Sự cố thương tâm xảy ra vào ngày 16/9/2023 tại Đài Bắc. Người mẹ, được xác định là Wu, đã dùng máy sấy tóc để làm khô ga giường của con nhưng sau đó ngủ quên. Chân em bé bị tiếp xúc với nhiệt độ cao trong suốt ba giờ liền. Đến 4 giờ chiều, Wu mới tỉnh dậy và phát hiện chân con gái bị phồng rộp nghiêm trọng. Hoảng hốt, cô lập tức gọi cấp cứu và đưa bé đến bệnh viện.

Ảnh minh họa.
Các bác sĩ xác định vết bỏng bao phủ 15,5% diện tích cơ thể bé, gây tổn thương mô không thể phục hồi. Dù đã nỗ lực điều trị, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út của bàn chân trái để bảo vệ sức khỏe cho bé. Sau vụ việc, Wu bị truy tố vì hành vi cẩu thả gây thương tích nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, Wu khai rằng cô ngủ quá sâu do ảnh hưởng của thuốc chống trầm cảm sau sinh. Cô tin rằng đã đặt con ở vị trí an toàn và không nghĩ rằng máy sấy tóc có thể gây ra bỏng nghiêm trọng như vậy.
Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh rằng với tư cách là người chăm sóc chính, Wu cần phải lường trước nguy cơ bé có thể di chuyển, lăn hoặc đá vào khu vực có nhiệt độ cao. Hơn nữa, việc tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ từ máy sấy tóc đã được chứng minh là có thể gây bỏng da nghiêm trọng.

Ảnh minh họa.
Phán quyết của tòa
Tòa án xem xét trình độ học vấn, kinh nghiệm sống và khả năng nhận thức của Wu, kết luận rằng cô đủ hiểu biết để ngăn chặn bi kịch này. Công tố viên cũng tham khảo ý kiến chuyên gia y tế và cho rằng dù mất ba ngón chân sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại của bé, nhưng đây không phải là chấn thương không thể kiểm soát. Kết quả, Wu bị kết án 5 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích và bị phạt 150.000 Đài tệ (tương đương 4.550 USD).
Vụ việc do tờ United Daily News đưa tin đã gây nên làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, tuy nhiên cũng có những người cảm thông với Wu.
Hồi chuông cảnh báo về trầm cảm sau sinh
Vụ việc đã làm dấy lên mối quan tâm về sức khỏe tâm lý của các bà mẹ sau sinh tại Đài Loan. Theo "Economic Daily News", tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở phụ nữ Đài Loan đã tăng vọt lên 20%, trong khi ngân sách hàng năm cho tư vấn tâm lý từ năm 2022 đến 2024 chỉ ở mức 100.000 Đài tệ (khoảng 3.000 USD).
Bi kịch của Wu không chỉ là một lời cảnh tỉnh về sự cẩn trọng khi chăm sóc trẻ nhỏ mà còn phản ánh nhu cầu cấp thiết về sự hỗ trợ tinh thần cho những bà mẹ sau sinh.

Tâm lý sau sinh đang trở thành vấn đề ngày càng quan trọng ở Đài Loan, với tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở phụ nữ Đài Loan tăng lên 20%.