Người mẹ truyền cảm hứng
Ở độ tuổi mà nhiều người đã bằng lòng với những gì mình đang có thì bà Nguyễn Thị Phương Anh (ở khu phố 3, phường Trảng Dài) vẫn miệt mài trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng và không ngừng phấn đấu trong công việc.

Bà Nguyễn Thị Phương Anh hướng dẫn con trai làm quen với đàn. Ảnh: Nga Sơn
Với hơn 30 bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp, bà Phương Anh không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn gieo vào lòng các con của mình niềm tin rằng chỉ cần chăm chỉ, có quyết tâm thì mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Vượt khó vươn lên
Bà Phương Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 anh chị em ở xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất trước đây, nay là phường Bình Lộc. Cuộc sống khó khăn, trong gia đình, bà là người con duy nhất được học hành đến nơi đến chốn, còn các anh chị em khác đều phải nghỉ học sớm để mưu sinh. Là người duy nhất trong gia đình kiên trì với con đường học vấn nhưng hành trình ấy của bà Phương Anh cũng không hề dễ dàng.
Theo chia sẻ của bà Phương Anh, đam mê và có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ nên từ năm học lớp 7, bà vừa học năng khiếu vừa học văn hóa tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Tuy nhiên, được khoảng 3 năm, gia đình khó khăn, bà Phương Anh phải tạm gác lại niềm đam mê của mình và trở về quê. 3 năm học ở bậc THPT, bà học 3 trường ở những nơi khác nhau. Tốt nghiệp THPT, bà nộp hồ sơ và trúng tuyển vào Trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường đại học Đồng Nai) nhưng chỉ học hết năm đầu tiên, việc học của bà lại tiếp tục gián đoạn vì theo gia đình lên Đắk Nông sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, bà trở lại giảng đường, tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo và thực hiện ước mơ trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng.
Ngay khi vừa tốt nghiệp, bà được nhận vào làm việc tại Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, sau đó trúng tuyển viên chức vào Trường tiểu học Tân Hạnh (ở phường Tân Hạnh, nay là phường Biên Hòa). Từ nhà đến trường xa, con còn nhỏ nên bà đã xin chuyển về Trường tiểu học Trảng Dài (phường Trảng Dài). Từ năm 2019, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường tiểu học Trảng Dài, bà công tác tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Học.
17 năm đứng lớp, bà luôn tận tâm với các thế hệ học trò, nhiều năm liền là giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà Phương Anh cho hay: Mỗi học sinh có năng lực khác nhau. Để học sinh có thể tiếp thu kiến thức tốt, bà dạy cho học sinh kỹ năng tự học, khả năng tập trung; đồng thời, nắm bắt được mức độ tiếp thu của từng nhóm học sinh để dạy kiến thức; gắn kết, đồng hành với phụ huynh trong việc dạy con học bài ở nhà trước khi đến lớp. Phương pháp dạy học thường xuyên được bà thay đổi để phù hợp với từng lớp học sinh. Cùng với công tác giảng dạy, từ năm 2016 đến nay, bà tích cực tham gia phong trào, các cuộc thi liên quan đến khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tìm hiểu công tác đối ngoại...; hỗ trợ học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng…
Tấm gương sáng để các con noi theo
“Từ hành trình bản thân đã đi qua, tôi thấy được giá trị của việc học - không chỉ giúp mở rộng tri thức mà còn mang đến niềm vui, nguồn năng lượng tích cực và đặc biệt sẽ truyền động lực để các con vươn lên trong học tập. Vì lẽ đó, từ giai đoạn dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp phải giãn cách, tôi đã tìm hiểu và đăng ký học rất nhiều để phát triển bản thân. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi càng trân trọng giá trị của việc học và luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các con có cơ hội phát triển” - bà Phương Anh bộc bạch.

Bốn mẹ con bà Nguyễn Thị Phương Anh cùng đọc sách, trò chuyện vui vẻ sau những giờ đi làm, đi học. Ảnh: Nga Sơn
Ngoài việc khuyến khích các con học văn hóa ở trường, bà còn tạo điều kiện để các con tham gia học các môn phù hợp như: thanh nhạc, nhạc cụ, múa, vẽ, tiếng Anh, kỹ năng sống và các lớp phát triển năng lực khác, nhằm giúp phát triển tư duy sáng tạo, khả năng cảm thụ, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp. Hiện tại, con gái lớn của bà vừa học xong lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Đồng Nai, vừa học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Con gái thứ 2 vừa học xong lớp 6, Trường THCS Trảng Dài và đang theo học chuyên ngành Đàn nhị tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. Con trai thứ 3 còn nhỏ mới bắt đầu làm quen với môn trống.
Điều đặc biệt, trong quá trình đưa các con đến học tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai đã dần thôi thúc bà trở lại với niềm đam mê nghệ thuật đã bỏ dở nhiều năm. Từ năm 2022, ngoài công việc giảng dạy ở trường, bà chính thức trở thành học viên chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai. “Quyết định này không chỉ giúp tôi được sống lại với đam mê, có cơ hội đồng hành cùng các con mà còn giúp các con tôi hiểu rằng việc học không có giới hạn về tuổi tác. Với vai trò của người mẹ, tôi sẽ luôn đồng hành với các con trên hành trình vươn tới ước mơ” - bà Phương Anh cho hay.
Noi gương của mẹ, các con của bà đều đạt những thành tích tiêu biểu trong học tập cũng như trong các cuộc thi. Với Dự án Nghiên cứu thiết kế thiết bị bảo quản, vệ sinh bàn chải đánh răng cho gia đình, con gái lớn Phan Nguyễn Thúy Anh đã đoạt giải nhất Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (nay là thành phố) năm học 2025-2026. Thúy Anh còn đoạt giải nhất bảng C - khối THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong Cuộc thi Robotics và Ngày hội STEM lần II-2025 (cụm 1)…
Trong khi đó, con gái thứ 2 Phan Nguyễn Châu Anh vừa học xong lớp 6, Trường THCS Trảng Dài từng tham gia và đoạt nhiều giải cao như: giải ba Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023; giải ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2024; giải ba bảng A Hội thi Thiết kế video clip tìm hiểu về danh nhân văn hóa Trịnh Hoài Đức, nhiều giải cao trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng thành phố Biên Hòa (trước đây)… Mới đây nhất, Châu Anh là đội viên tiêu biểu được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026.
Thúy Anh chia sẻ: “Thành tích mà chị em Thúy Anh đạt được ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự đồng hành của mẹ. Mẹ luôn động viên chúng em trong học tập; là người tìm hiểu, định hướng, hướng dẫn và truyền động lực để chị em em tham gia các cuộc thi như một cách để trải nghiệm và trưởng thành”.
Trong 17 năm công tác, bản thân bà Nguyễn Thị Phương Anh là đảng viên, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi nhiều năm, sở hữu khoảng trên 30 bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận đoạt giải các cuộc thi, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi do các ngành, các cấp tổ chức.












