Người mẹ tử vong do biến chứng bỏng sau tai nạn nướng kẹo dẻo cho con
Một người mẹ tại Australia đã không qua khỏi do biến chứng bỏng sau tai nạn bất ngờ xảy ra khi đang chuẩn bị bếp nướng kẹo dẻo cho các con.
Sự việc đau lòng xảy ra trong kỳ nghỉ đông khi cô Charlotte Rose-Anne Hill, 38 tuổi, đang chuẩn bị bếp nướng kẹo dẻo marshmallow cho hai con là Noah (11 tuổi) và Billie-Rose (7 tuổi) thì ngọn lửa bất ngờ bén vào người. Nghe tiếng con gái hét thất thanh gọi bố, người chồng Matt Tierney lập tức chạy đến ứng cứu.
Theo lời kể của Bianca Hill, chị họ của nạn nhân, cậu con trai Noah khi đó đã dũng cảm cởi áo khoác trùm lên người mẹ để cố gắng dập lửa. Bianca chia sẻ thêm rằng rất may mắn khi hai đứa trẻ không bị thương, đồng thời ngậm ngùi khen ngợi các cháu đã vô cùng bình tĩnh trong những giây phút kinh hoàng đó.
Sau khi được chồng sơ cứu, Charlotte được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng ở mặt và hai tay. Bianca cũng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ chuyển cô tới một cơ sở y tế có chuyên môn điều trị bỏng tốt hơn.
Nhớ lại khoảnh khắc đi cùng chị trên xe cấp cứu, Bianca xót xa cho biết bản thân đã thực sự suy sụp khi phải chứng kiến người mình yêu thương chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.

Người mẹ tử vong do biến chứng bỏng sau tai nạn nướng kẹo dẻo cho con. Ảnh: GoFundMe
Theo gia đình, ban đầu Charlotte đáp ứng tốt sau ca phẫu thuật và thậm chí đã có thể gọi điện trò chuyện với các con, thắp lên hy vọng hồi phục cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, các bác sĩ sau đó phát hiện cô rơi vào trạng thái bất tỉnh do một biến chứng y khoa.
Dù đã nỗ lực cứu chữa, Charlotte vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 10/7. Nỗi đau của người thân càng thêm quặn thắt bởi khi còn nhỏ, bản thân Charlotte cũng từng phải chứng kiến cảnh mẹ mình qua đời.
Hiện tại, gia đình đang kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ anh Matt Tierney cùng hai con nhỏ để họ có thể vượt qua mất mát quá lớn này. Trên trang gây quỹ GoFundMe, Bianca tưởng nhớ người chị họ quá cố của mình là một người phụ nữ hào phóng, tốt bụng, có trái tim nhân hậu và luôn nở nụ cười rạng rỡ.











