Người miền Trung gìn giữ đạo Hiếu qua lễ hội 'Bách thiện hiếu vi tiên'
Giữa nhịp sống hiện đại với những lo toan, người miền Trung nói riêng và người Việt Nam nói chung vẫn luôn gìn giữ một giá trị được xem là gốc rễ của đạo làm người: đạo Hiếu.

Lễ hội "Bách thiện hiếu vi tiên" đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc tại TP. Huế
Vùng đất miền Trung gắn liền với chữ Hiếu bao đời nay
Trong văn hóa Việt Nam, chữ Hiếu từ lâu đã được xem là cội nguồn của đạo làm người. Người xưa dạy: “Bách thiện hiếu vi tiên” - trong trăm điều thiện, việc hiếu nghĩa đứng đầu.
Đó không chỉ là một lời răn dạy mà còn là nền tảng tạo nên nếp nhà, gia phong và nhân cách của mỗi con người.
Nếu muốn tìm thấy những biểu hiện bình dị nhưng sâu sắc của đạo Hiếu, có lẽ không khó để bắt gặp ở miền Trung - vùng đất nổi tiếng bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng giàu tình người và đạo Hiếu.
Ở nhiều làng quê ven biển từ Quảng Trị đến TP. Huế, TP. Đà Nẵng, hình ảnh những người con làm ăn xa vẫn đều đặn gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ đã trở thành điều quen thuộc. Không ít người chấp nhận từ bỏ cơ hội lập nghiệp ở thành phố lớn để trở về quê chăm sóc cha mẹ tuổi già.
Cách đây vài năm, câu chuyện về một người đàn ông ở Đà Nẵng (khu vực Quảng Nam cũ) ngày ngày đẩy chiếc xe lăn đưa mẹ già hơn 90 tuổi đi dạo quanh làng từng khiến nhiều người xúc động.
Ông chia sẻ rằng, mẹ đã dành cả đời nuôi mình khôn lớn, nên những năm tháng cuối đời của mẹ, ông chỉ mong được ở bên để chăm sóc và trò chuyện với mẹ già.
Tại TP. Huế, nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh những người con thức trắng đêm bên giường bệnh của cha mẹ tại các bệnh viện, tự tay chăm từng bữa ăn, giấc ngủ. Với họ, đó không phải là nghĩa vụ mà là điều hiển nhiên của đạo làm con.
Ở các làng quê miền Trung, mỗi dịp giỗ chạp hay lễ Tết, dù đi làm ăn ở đâu, con cháu vẫn cố gắng trở về sum họp dưới mái nhà xưa, ăn bữa cơm đoàn viên thân tình. Mâm cơm gia đình có thể không quá đầy đủ nhưng luôn có mặt đông đủ các thế hệ. Đó là nét đẹp được gìn giữ qua nhiều đời như một sự tiếp nối của đạo Hiếu.
Tại Thủ đô Hà Nội và TP. Huế trong những năm gần đây, lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Không chỉ tồn tại trong những lời răn dạy của cha ông, tinh thần “Bách thiện hiếu vi tiên” đang được hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa trên cả nước.
Tháng 4.2026 vừa qua, Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” lần thứ IV được tổ chức tại đền Cô Bé Ngai Vàng (Hà Nội) đã thu hút đông đảo nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ và người dân tham dự.

Những khách mời đặc biệt của Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” - Tri ân cha mẹ 2026 tại TP. Đà Nẵng
Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” tại TP. Đà Nẵng
Tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, ngày 4.7 tới đây, tại Vòng Bán Nguyệt, Phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” - Tri ân cha mẹ 2026 sẽ chính thức diễn ra.
Được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Lân sư rồng Hòa Cường - Đà Nẵng mở rộng năm 2026, chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa cộng đồng mà còn là không gian để các thế hệ trong gia đình cùng nhìn lại những giá trị cốt lõi của tình thân và đạo làm con.
Tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên”, chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc dành cho mọi lứa tuổi.
Tại đây, những người con sẽ trực tiếp thực hiện nghi thức dâng hoa, cài hoa tri ân cha mẹ; trao tặng những món quà tinh thần do chính tay mình chuẩn bị như một lời cảm ơn dành cho đấng sinh thành.
Đặc biệt, Ban tổ chức còn dành riêng một không gian tưởng niệm cho những người không còn cha mẹ bên cạnh.

Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” - Tri ân cha mẹ 2026 sẽ diễn ra ngày 4.7 tới đây, tại Phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng)
Thông qua hoạt động “Gửi niềm yêu thương”, người tham dự có thể viết những lời chưa kịp nói lên các tấm thẻ nguyện ước để treo trên Cây nguyện ước hoặc gửi theo những quả bóng bay lên bầu trời.
Những khoảnh khắc lắng đọng ấy được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối cảm xúc sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và yêu thương.
Sự kiện có sự tham gia của Nhà sử học Lê Văn Lan cùng nhiều khách mời đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và đời sống.
Không chỉ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa cộng đồng của thành phố, chương trình còn mang đến một khoảng lặng ý nghĩa giữa mùa hè sôi động, nhắc nhở mỗi người về giá trị của gia đình, về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với đấng sinh thành.
Giữa rất nhiều đích đến của cuộc đời, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về. Và giữa rất nhiều điều tốt đẹp mà con người có thể làm được, hiếu kính với cha mẹ vẫn luôn là giá trị được trân trọng hàng đầu.
Đó cũng chính là thông điệp mà Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” - Tri ân cha mẹ 2026 mong muốn lan tỏa đến cộng đồng thông qua một đêm hội giàu cảm xúc và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.












