Người nặng lòng với báo Đảng địa phương

HNN - 'Đọc và viết là nhu cầu tự thân. Mỗi bài viết của tôi trên Báo Thừa Thiên Huế trước đây và với Huế ngày nay ngoài tình cảm dành cho Huế, còn là tiếng nói và trách nhiệm của mình với quê hương, đồng đội, cộng đồng xã hội' - bác sĩ hưu trí Phạm Xuân Phụng, một bạn đọc, cộng tác viên thân thiết của Báo Huế ngày nay tâm sự.

Ông Phạm Xuân Phụng, người đọc Báo Huế ngày nay thường xuyên

Ông Phạm Xuân Phụng, người đọc Báo Huế ngày nay thường xuyên

35 năm và một vế mời đối nhớ đời

Trong căn phòng khách ở ngôi nhà nhỏ cuối đường Nguyễn Xuân Ôn (phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân), ông Phụng vẫn miệt mài bên những cuốn sách dày cộm, cạnh đó là chồng báo xếp ngay ngắn. Hết đọc ông lại viết, thi thoảng ông vật lộn với sách để tìm những tư liệu phục vụ cho bài viết mới. “Khởi nguồn là nhu cầu tự thân. Từ thời còn trẻ tôi đã thích đọc báo, tạp chí, các ấn phẩm về văn hóa lịch sử hay các sáng tác liên quan đến văn học nghệ thuật”, ông Phụng bắt đầu câu chuyện.

Ngược dòng thời gian, sau khi tham gia kháng chiến ở quân khu Trị Thiên, ông Phụng về công tác ở Quân Y viện 268 và đến năm 1987, chính thức chuyển qua làm việc ở Bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian đầu ở đây, ông Phụng được phân công phụ trách công việc ở Văn phòng Đảng ủy của Bệnh viện nên tiếp xúc với nhiều công văn, tờ báo chuyên về công tác Đảng. “Thời gian này, tôi đọc rất nhiều. Phần đọc vì niềm đam mê, phần nữa vì phục vụ công việc”, ông Phụng nhớ lại.

Cũng chính trong giai đoạn này, tệ nạn đánh số đề xuất hiện tràn lan khiến nhiều người tán gia bại sản. Chính quyền đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cùng vào cuộc, kêu gọi có những giải pháp hạn chế, chống lại tệ nạn nhức nhối này. “Báo Thừa Thiên Huế đã phát động cuộc thi sáng tác câu đối trên số báo Tết Canh Ngọ 1990 về đề tài đó. Ngay lập tức, tôi hưởng ứng, tham gia với vế mời đối: “Chê số đời/ chơi số đề/ cố giải sầu/ cầu giải số/ càng cố càng sầu”, ông Phụng đọc liền mạch với giọng hào hứng, dù hơn 35 năm đã trôi qua.

Vế mời đối tạo được sự chú ý. Cứ như thế, nhiều vế đối khác liên tiếp được gửi về tòa soạn để đối lại, tạo thành diễn đàn sôi nổi khi đó. Cơ duyên bắt đầu như thế, để rồi có một cây bút mang tên Phạm Xuân Phụng với rất nhiều bài viết đa dạng thể loại cho Báo Thừa Thiên Huế thời điểm đó đến Báo Huế ngày nay.

Vì lợi ích chung

Năm 2011, ông Phụng về hưu. Ngoài tham gia công tác tại phường nơi mình cư trú, ông dành nhiều thời gian cho công việc viết lách. Ông viết về chuyên môn y học bởi là người trong nghề, rồi có thời gian làm công tác đảng nên đề tài này cũng giúp ông sắc sảo trong cách thể hiện. Đó là chưa kể những vấn đề văn hóa, giao thông và thậm chí là thể thao đều có góc nhìn riêng độc đáo.

Ông còn viết sâu. Những bài viết của cây bút Phạm Xuân Phụng đã ít nhiều “đụng chạm” khiến một số đơn vị phản ứng. “Nhưng tôi đâu có nói sai, đâu viết sai. Vì thế, mỗi lần có ai đó phản ứng thì chính Ban Biên tập, tòa soạn Báo Thừa Thiên Huế đứng ra bảo vệ”, ông Phụng kể và cho rằng, chính đội ngũ làm báo chuyên nghiệp là “bức bình phong” bảo vệ cái đúng, từ đó góp tiếng nói vì lợi ích chung của xã hội. Ông cũng thường xuyên góp ý cho báo một khi phát hiện ra lỗi gì đó. Điều đọng lại ở vị hưu trí 74 tuổi này đó chính là tinh thần phụng sự người dân, bám sát vào từng góc cạnh của địa phương, thể hiện qua từng trang báo nóng hổi mỗi ngày.

“Báo Huế ngày nay có sự thay đổi mạnh mẽ, đẹp về hình thức và tăng chất về nội dung. Nhiều bài viết về văn hóa Huế ấn tượng, các bài viết về lĩnh vực y tế, giáo dục, về phong trào của hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh… bám sát thực tế, tìm ra nhiều gương người tốt, việc tốt để lan tỏa cái đẹp. Báo còn đi vào tận ngóc ngách để chỉ ra được những tiêu cực… và thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, ông Phụng nhận xét. Ông khen, giai đoạn Huế chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tờ báo Đảng địa phương của Huế đã làm rất tốt vai trò khi có những bài, loạt bài hay, tạo được sự chú ý của dư luận.

Viết không chỉ để vui, viết để góp phần xây dựng quê hương mà còn đó là cách giúp ông góp phần gắn bó thêm với thời cuộc đất nước và sống có ích, có trách nhiệm hơn với xã hội. 35 năm đồng hành với Báo Thừa Thiên Huế cho đến giờ đây là Huế ngày nay, ông mong muốn tờ báo sẽ luôn giữ được khí chất, là tiếng nói của Đảng bộ địa phương, luôn đồng hành cùng Nhân dân. “Tôi mong tờ báo sẽ có nhiều chuyên mục hơn nữa dành cho bạn đọc tương tác và bám sát đời sống thường nhật. Còn với đội ngũ làm báo, bằng mọi giá phải viết với sự thành thật, không tô hồng, không bôi đen, lắng nghe phản hồi của bạn đọc để có sự điều chỉnh hợp tình, hợp lý”, ông Phạm Xuân Phụng nhắn gửi.

Lời nhắn gửi, đòi hỏi ở góc độ của cộng tác viên, bạn đọc như ông Phụng trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng chính là niềm động viên giúp những người cầm bút như chúng tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Phan Thành

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/ban-doc/nguoi-nang-long-voi-bao-dang-dia-phuong-154755.html