Người nặng lòng với quê hương
Anh Chu Hoàng Sơn hiện sống và làm việc tại phường Yên Bái nhưng thường xuyên về quê ngoại, xã Chấn Thịnh và tích cực tham gia công việc chung của địa phương. Anh là người có công lớn giúp xã Chấn Thịnh khôi phục lễ rước kiệu Thánh của hội đình Bằng Là sau gần 80 năm bị gián đoạn (vào dịp Xuân Quý Mão 2023) và duy trì thường niên. Anh còn khơi dậy ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của bà con, đi đầu trong hoạt động phục dựng các điệu múa xòe Then, xòe Hoa dó, tục đón tết Đoan Ngọ độc đáo...
Sinh ra và sống những tháng ngày niên thiếu trên quê ngoại - xã Đại Lịch (cũ), nay là xã Chấn Thịnh, anh Sơn đã có những năm tháng tuổi thơ êm đềm nơi miền quê núi tuy gian khó nhưng giàu tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau.
Đặc biệt, Chấn Thịnh còn là miền quê mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày nên từ nhỏ, anh Sơn đã được đắm mình trong những điệu hát Then, tiếng đàn Tính; được tham dự những ngày hội vui của bản làng; được theo các bà, các mẹ đi hội đình Bằng Là, múa xòe Then, xòe Hoa dó. Vì thế đã sớm hun đúc trong tâm hồn anh một tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống và lối sống giản dị, biết yêu thương, quý trọng mọi người.

Học xong tiểu học, anh Sơn rời quê ra phường Yên Bái học tập và sau này có cuộc sống ổn định ở phố thị. Dù vậy, trong tâm khảm, quê hương Chấn Thịnh mãi là mảnh đất anh yêu thương và mong muốn góp sức xây dựng. Khi bố mẹ không còn, anh vẫn thường xuyên về quê thăm họ hàng, người thân và rất tích cực cùng chính quyền xã, bà con làng xóm tham gia công việc chung của địa phương.
Xuân Quý Mão 2023, lần đầu tiên sau gần 80 năm bị gián đoạn bởi nhiều lý do, lễ rước kiệu Thánh của hội đình Bằng Là - xã Đại Lịch trước đây được khôi phục. Có được điều đó là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của anh Sơn.
Ngày còn bé, qua lời kể của ông bà và lớp người cao tuổi, anh Sơn đã được biết về lễ rước kiệu Thánh đình Bằng Là và ý nghĩa sâu sắc của lễ rước này. Đây là lễ rước Thần Hoàng làng Phạm Đình Yên và Bà chúa Lê Thị Dong (con gái Vua Lê Hiển Tông) từ nhà Thổ đạo (còn gọi là chủ hương) ra đình để thực hành các nghi lễ như: đón khách âm, tế chay, múa xòe thờ, tế mặn, tế bát âm, tế hoàn cung. Theo tục lệ từ khi thành lập, trong một năm, đình Bằng Là chỉ diễn ra hai kỳ tiệc lớn vào dịp tháng Giêng và tháng Bảy âm lịch.
Ngoài kỳ tiệc, việc thờ cúng ông tổ họ Phạm và bà chúa Nả do ông chủ hương của đình đảm nhiệm. Bởi vậy trước kia, mỗi khi đình mở hội, người dân lại làm lễ rước bát nhang - hàm ý là rước Thánh ra đình ra chung vui với dân làng. Đó là ngày hội vui của cả làng trên xóm dưới và du khách thập phương. Mọi người sẽ cùng nhau tham gia lễ rước từ nhà Thổ đạo ra đình và làm lễ dâng hương, dâng rượu, dâng hoa tại đình; cùng nhau chuẩn bị cỗ chay, cỗ mặn dâng cúng Thần Hoàng làng…
Vì nhiều lý do, lễ rước kiệu Thánh đình Bằng Là đã bị gián đoạn từ năm 1945. Hiểu được ý nghĩa của lễ rước kiệu Thánh đình Bằng Là và mong muốn khôi phục lại nghi lễ tốt đẹp này, anh Sơn đã chung tay cùng lãnh đạo xã nghiên cứu, tìm hiểu từ những cứ liệu lịch sử liên quan, từ lời kể của các cụ cao niên. Đồng thời, anh cũng ủng hộ và kêu gọi nhiều nguồn đóng góp từ những người con xa quê khác để có thêm kinh phí phục dựng lễ rước kiệu Thánh.

Đặc biệt, anh Sơn còn dành thời gian tham gia luyện tập, thực hành nghi lễ cùng bà con. Nhờ đó, lễ rước kiệu Thánh đình Bằng Là trong năm đầu tiên khôi phục được chuẩn bị chu đáo với sự háo hức của đông đảo bà con và tái hiện đầy đủ các nghi thức từ thuở xưa.
Sự chung tay góp sức và đồng thuận của đông đảo Nhân dân đã tạo nên đoàn rước kiệu Thánh gồm đội cầm cờ, đội bê lễ, đội múa xòe, đội bát âm, đội rước kiệu, đội trống… vừa trang trọng, vừa vui tươi. Niềm vui mong chờ được tham gia lễ rước kiệu Thánh đình Bằng Là của bà con cũng chính là động lực để anh Sơn tiếp tục góp sức xây dựng quê hương.
Là người yêu thích văn hóa dân tộc, mỗi lần về quê, thấy các bà, các chị múa xòe Then, xòe Hoa dó, anh Sơn cũng tham gia nhiệt tình và vui vẻ. Xòe Then, xòe Hoa dó là những điệu múa truyền thống đã gắn bó mật thiết trong đời sống tinh thần của người Tày Chấn Thịnh từ bao đời nay; là sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong dịp lễ, Tết của người Tày vùng đất này. Khi múa xòe chính là lúc dân làng được vui chơi và cầu mong những điều bình an, may mắn nhất cho cả cộng đồng.
Múa xòe cũng giúp câu chuyện thêm vui, tiếng cười thêm rộn ràng, lan tỏa những điều tốt đẹp khắp cộng đồng. Từ đó mỗi người có thêm động lực để bước vào vụ mùa mới lao động, sản xuất hăng say hơn, yêu đời hơn. Chính vì thế, không chỉ lớp người cao tuổi mới yêu thích múa xòe mà những người xa quê như anh Sơn cũng ý thức theo học để giữ gìn nét đẹp này.
Ý nghĩa và sức hấp dẫn của những điệu xòe Then, xòe Hoa dó chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, gắn kết những người con của quê hương Chấn Thịnh, dù có xa quê vẫn luôn mong mỏi tìm về. Với nhiều người dân Chấn Thịnh, dù anh Sơn không sinh sống tại địa phương nhưng trong các công việc chung của làng xã anh đều góp mặt. Anh được mọi người yêu mến bởi sự giản dị, chân thành và tấm lòng anh dành cho quê hương.

Để kêu gọi nhiều người con xa quê cùng tích cực chung tay xây dựng quê hương và thông tin, truyền tải các hoạt động ý nghĩa trong đời sống của Nhân dân Chấn Thịnh, giới thiệu vẻ đẹp của quê hương tới đông đảo bạn bè gần xa…; anh Sơn đã thành lập nhóm “Người Đại Lịch” trên Facebook với hơn 8.500 thành viên tham gia, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, văn minh.
Với vai trò quản trị viên, anh đã kết nối, chia sẻ, kêu gọi nhiều tấm lòng đóng góp xây dựng quê hương. Bản thân anh luôn là cá nhân đi đầu trong các hoạt động đóng góp xây dựng quê hương. Nguồn quỹ anh Sơn kêu gọi được qua nhiều hình thức như tiền mặt, ủng hộ vật liệu, nhân công đều được thông qua chính quyền xã, công khai, minh bạch, phân bổ hợp lý cho từng thôn còn khó khăn, từng hộ gia đình cần giúp đỡ. Vì thế, những đóng góp xây dựng quê hương của anh Sơn không chỉ thiết thực mà còn rất ý nghĩa.
Với những người nặng lòng với quê hương như anh Chu Hoàng Sơn, quê hương mãi là nơi để thương để nhớ, là chốn đi về. Mong muốn của anh Sơn là xã Chấn Thịnh ngày càng phát triển, đời sống của bà con được ấm no, hạnh phúc và anh luôn không ngừng góp sức vì điều đó
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguoi-nang-long-voi-que-huong-post903948.html











