Người người tìm về chùa Hương lễ Phật
Hàng năm, từ ngày mùng 6 tháng Giêng, chùa Hương chính thức khai hội, thu hút hàng triệu du khách hành hương, vãn cảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.
Mỗi độ xuân về, khi hoa mơ nở trắng núi rừng Hương Sơn, xuôi theo dòng suối Yến thơ mộng, hàng vạn du khách và phật tử bốn phương nô nức về trẩy hội chùa Hương, thả hồn bay bổng giao hòa với thiên nhiên trên đường tới đất Phật.
Không khí lễ hội cùng với tiết trời mưa phùn đặc trưng của mùa xuân đã mang đến cho những du khách một cảm xúc tốt đẹp để khởi đầu năm mới. "Đặt chân đến cảnh Thiên Trù nơi đây thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, mình thấy tinh thần rất là thoải mái dù đi rất nhiều, leo lên đây nhưng cảm thấy không mệt...", anh Nguyễn Thành Nam, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, cho biết.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hương Sơn vừa được công nhận là khu du lịch cấp thành phố. Năm nay, công tác tổ chức lễ hội có nhiều cải tiến, giúp du khách hành hương thuận tiện hơn.
Ông Bùi Văn Triều, Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, cho biết: "Đối với công tác phục vụ du khách thì chúng tôi năm nay đã tích hợp hai loại vé thắng cảnh và vé đò xuồng để tạo sự đồng bộ tạo cho du khách đi lại thuận lợi nhất. Đối với lễ hội du lịch chùa Hương năm nay thì ngoài việc tổ chức khai hội, còn tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch để tôn vinh các nét truyền thống văn hóa Việt".
Một mùa lễ hội nữa lại về trên non thiêng Hương Sơn. Trong không khí mùa xuân tươi sáng, giữa không gian linh thiêng và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, người người tìm về đất Phật, gửi gắm những nguyện cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nguoi-nguoi-tim-ve-chua-huong-le-phat-300461.htm