Người nhặt rác thầm lặng trên bãi đá 7 màu tại Bình Thuận

Mỗi ngày, ông Lê Thanh Tục còn gọi là Chín Tục (58 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) lại dành ra 2 tiếng nhặt rác trên bãi đá 7 màu để giữ cho biển xanh, sạch.

Sinh ra và gắn bó với bãi đá gần hết cuộc đời, nên ông Chín Tục mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để gìn giữ, bảo vệ môi trường biển.

Ông Chín Tục thường thức dậy lúc 5 giờ sáng và dành 2 tiếng để nhặt rác trên bãi đá 7 màu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Chín Tục thường thức dậy lúc 5 giờ sáng và dành 2 tiếng để nhặt rác trên bãi đá 7 màu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Du khách cùng ông Chín Tục nhặt rác tại bãi đá 7 màu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Du khách cùng ông Chín Tục nhặt rác tại bãi đá 7 màu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Chín Tục kéo thùng rác đến bãi tập kết xử lý rác. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Chín Tục kéo thùng rác đến bãi tập kết xử lý rác. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Rác được ông Chín Tục tập kết về một nơi để xử lý để bảo vệ môi trường. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Rác được ông Chín Tục tập kết về một nơi để xử lý để bảo vệ môi trường. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Chín Tục nhặt rác ở bãi đá 7 màu, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Chín Tục nhặt rác ở bãi đá 7 màu, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Chín Tục vẫn ngày ngày thầm lặng nhặt rác ở bãi đã 7 màu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Chín Tục vẫn ngày ngày thầm lặng nhặt rác ở bãi đã 7 màu. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Hồng Hiếu/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguoi-nhat-rac-tham-lang-tren-bai-da-7-mau-tai-binh-thuan/362952.html