Người phát ngôn IRGC thiệt mạng sau tuyên bố cứng rắn về chiến tranh với Mỹ và Iran
Tehran đã xác nhận người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ali Mohammad Naeini, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ-Israel.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ali Mohammad Naeini. Ảnh: Press TV
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 20/3 dẫn thông tin do hãng thông tấn nhà nước Mehr của Iran đăng tải cho biết cùng ngày, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ali Mohammad Naeini, đã thiệt mạng.
Trên trang Sepah News của IRGC, lực lượng này cũng nói rằng Tướng Naeini “đã tử vì đạo” vào rạng sáng 20/3 trong một cuộc không kích của Mỹ-Israel.
Cùng ngày, quân đội Israel cũng xác nhận họ đã tiêu diệt người phát ngôn của IRGC, Ali Mohammad Naeini, trong một cuộc không kích tại Iran.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee viết trên nền tảng mạng xã hội X, cho biết theo hướng dẫn của Cục Tình báo Quân sự, Không quân Israel tiến hành tấn công đêm qua và loại bỏ người phát ngôn Ali Mohammad Naeini, đồng thời là “người đứng đầu hệ thống tuyên truyền của IRGC.
Theo người phát ngôn IDF, trong nhiều năm, ông Naeini giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên truyền và truyền thông, và trong hai năm qua, ông ta là người thúc đẩy tuyên truyền chủ chốt cho IRGC.
Trước khi qua đời, Tướng Naeini đã đưa ra tuyên bố khẳng định Tehran vẫn có khả năng sản xuất tên lửa bất chấp các cuộc tấn công từ Israel và Mỹ.
Tướng Naeini cũng cho rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục.
Tướng Naeini nói: “Người dân này kỳ vọng cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi kẻ thù hoàn toàn kiệt quệ. Cuộc chiến này phải kết thúc khi cái bóng chiến tranh biến mất khỏi đất nước”.
Theo hãng tin Fars có liên hệ với IRGC, Tướng Naeini đã phục vụ trong lực lượng này suốt bốn thập kỷ và giữ vai trò người phát ngôn trong hai năm qua.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib. Ảnh: IRNA/TTXVN
Căng thẳng khu vực Trung Đông đã leo thang kể từ khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch tấn công chung nhằm vào Iran vào ngày 28/2, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao khi đó là Ali Khamenei.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết Bộ trưởng Tình báo Iran, ông Esmail Khatib, đã thiệt mạng trong cuộc không kích diễn ra đêm 17 rạng sáng 18/3.
Theo truyền thông Israel, phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quân sự, ông Katz nói: “Trong ngày hôm nay, những bất ngờ lớn sẽ xuất hiện trên mọi mặt trận, làm leo thang cuộc chiến mà chúng ta đang tiến hành chống lại Iran và Hezbollah tại Liban”.
Ông Katz cho biết thêm: “Cường độ các cuộc tấn công vào Iran đang gia tăng. Bộ trưởng Tình báo Iran Khatib cũng đã bị loại bỏ trong đêm".
Ngoài ra, ông Katz tiết lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho phép quân đội “ám sát bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran… mà không cần xin phê duyệt bổ sung”.
Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Iran xác nhận cái chết của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani.














