Người phụ nữ An Giang 79 lần hiến máu cứu người
Hơn 20 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ngụ tổ 1, ấp Hòa Phú 4, xã An Châu (An Giang) đã 79 lần hiến máu. Con trai bà cũng tham gia 28 lần, đưa tổng số lần hiến máu của hai mẹ con vượt mốc 100.

Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền và những khen thưởng sau hơn 20 năm hiến máu tình nguyện.
Bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền (sinh năm 1968) đến với phong trào hiến máu tình nguyện từ năm 2004. Thời điểm ấy, phong trào hiến máu bắt đầu lan rộng tại địa phương. Thấy nhiều người trong xóm hăng hái tham gia, bà cũng nhen nhóm ý định. Lần đầu đi hiến máu, bà không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo sợ. Bà giấu chồng, nhờ hàng xóm đón ở đầu đường để cùng đi.
Bà Mộng Tuyền kể: “Lần đầu hiến máu khiến tôi lo sợ. Nhờ nhân viên y tế trấn an, tôi mới dũng cảm vượt qua. Khi dòng máu chảy vào túi tiếp nhận và hoàn thành quy trình, cảm giác lo âu tan biến, thay vào đó là niềm vui khó tả. Tôi nghĩ mình không có nhiều tiền bạc để giúp đỡ người khó khăn thì đóng góp đơn vị máu để cứu người lúc nguy cấp cũng là điều ý nghĩa”.
Từ suy nghĩ ấy, suốt hơn 20 năm qua, bà Mộng Tuyền duy trì đều đặn 4 lần hiến máu mỗi năm. Đến nay, bà đã 79 lần hiến máu toàn phần. Với bà, hiến máu đã trở thành việc làm quen thuộc. Dù địa phương có đợt phát động hay không, bà vẫn chủ động theo dõi thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các đơn vị tiếp nhận để tìm đến các điểm hiến máu.
Về các chế độ hỗ trợ dành cho người hiến máu hiện nay như tiền mặt hay quà tặng, bà Mộng Tuyền cho rằng đó không phải điều bà bận tâm. Mong muốn lớn nhất của bà là các gói xét nghiệm sức khỏe chuyên sâu được áp dụng rộng rãi hơn cho người hiến máu. Theo bà, điều này vừa tạo thêm động lực để người dân tham gia, vừa giúp người hiến chủ động kiểm tra, bảo vệ sức khỏe để tiếp tục hành trình nhân ái.
Nhận thấy ý nghĩa của việc hiến máu, bà Mộng Tuyền tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng hưởng ứng. Chồng bà từng ngỏ ý muốn đồng hành nhưng không đủ điều kiện sức khỏe. Riêng con trai bà đã nối gót mẹ, tích cực tham gia hiến máu 28 lần.
Trước những lo lắng của người thân về tuổi tác và sức khỏe khi hiến máu thường xuyên, bà Mộng Tuyền vẫn duy trì công việc hằng ngày, giữ tinh thần lạc quan và sức khỏe ổn định. Ghi nhận những đóng góp ấy, bà Mộng Tuyền nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Tháng 6/2025, bà là đại diện duy nhất của tỉnh An Giang nằm trong tốp 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh tại Hà Nội.
Chuyến thăm Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Hà Nội là dấu ấn khó quên với bà Mộng Tuyền. Tận mắt chứng kiến quy trình lưu trữ, bảo quản máu hiện đại và nghiêm ngặt, bà càng hiểu trọn vẹn giá trị từng giọt máu mình trao đi. Chuyến đi cũng là cơ hội để bà giao lưu với các tấm gương hiến máu tiêu biểu trên cả nước. Việc cùng nhau chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa đã tiếp thêm động lực để bà trở về quê nhà, kiên trì tiếp nối hành trình nhân ái.
Đánh giá về tấm gương của bà Mộng Tuyền cũng như phong trào hiến máu tại địa phương, bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ tịch UBND xã An Châu nói: “Có những món quà không thể mua bằng tiền, có những điều nhỏ bé nhưng lại mang giá trị lớn lao. Mỗi giọt máu được trao đi là một tia hy vọng, là cơ hội để người bệnh tiếp tục được sống, được trở về bên gia đình. Đó là nghĩa cử cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện, một hành động xuất phát từ trái tim”.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và sự lan tỏa từ những điển hình như gia đình bà Mộng Tuyền, phong trào hiến máu tình nguyện tại xã An Châu những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2025, xã vận động được 474 đơn vị máu, đạt 105% chỉ tiêu giao. Toàn xã có 5 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh do hiến máu 20 lần; 3 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do hiến máu 30 lần và 2 cá nhân nhận kỷ niệm chương do hiến máu 40 lần. Đặc biệt, gia đình bà Mộng Tuyền được trao tặng khánh màu vàng và phù hiệu gia đình với thành tích 100 lần hiến máu.












