Người phụ nữ đi khám bệnh và cuộc gọi bất ngờ từ Cảnh sát giao thông

Ngày 13/6/2025, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân.

Chị T.T.H cảm ơn Thiếu tá Cảnh sát giao thông đã giúp mình nhận lại tài sản thất lạc. Ảnh: CQCA

Chị T.T.H cảm ơn Thiếu tá Cảnh sát giao thông đã giúp mình nhận lại tài sản thất lạc. Ảnh: CQCA

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Đại Cồ Việt – Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi trên đường.

Xác định đây là tài sản người dân đánh rơi, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời khẩn trương xác minh, tìm chủ sở hữu.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 4 đã liên hệ được chủ nhân chiếc ví là chị T.T.H (SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Theo chị H chia sẻ, khoảng 7h30 cùng ngày, khi đang trên đường đến Bệnh viện Việt Hưng, chị H đã sơ ý đánh rơi chiếc ví, bên trong có một số giấy tờ quan trọng và số tiền mặt 5.140.000 đồng. Mất đi số tiền dành dụm để khám bệnh, chị đã buồn bã quay lại các tuyến đường đã đi qua hy vọng sẽ tìm lại được chiếc ví nhưng không có kết quả. Đến khoảng 10h30, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ CSGT thông báo đã nhặt được ví và mời chị đến nhận lại.

Vui mừng và xúc động trước việc làm trách nhiệm, chị H đã viết thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Phòng CSGT, đặc biệt là Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung – người trực tiếp nhặt được và bàn giao tài sản.

Hành động trách nhiệm của các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 là minh chứng cụ thể cho phong trào thi đua “Cảnh sát giao thông Thủ đô ứng xử văn hóa, hành động nhân văn” được Phòng CSGT phát động trong toàn lực lượng.

Quang Trung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguoi-phu-nu-di-kham-benh-va-cuoc-goi-bat-ngo-tu-canh-sat-giao-thong-421645.html