Người phụ nữ đơn thân chăm con bị ung thư xương được độc giả giúp đỡ hơn 100 triệu đồng
Thương hoàn cảnh khó khăn, độc giả đã chung tay ủng hộ chị Sang 104 triệu đồng, giúp chị có thêm chi phí điều trị cho con trai bị ung thư.
Ngày 15/2, chịLê Thị Sang (34 tuổi, trú thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) chia sẻ, nhờ báo chí kết nối và sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm, tài khoản cá nhân của chị Sang đã nhận được tổng số tiền 104 triệu đồng, giúp con trai Đoàn Lê Bảo Thiên (15 tuổi) có cơ hội tiếp tục bám trụ lại bệnh viện điều trị căn bệnh hiểm nghèo.
Mẹ con chị Sang được độc giả giúp đỡ với số tiền 104 triệu đồng.
Ngoài số tiền trên, nhiều ngày qua, độc giả hảo tâm còn gọi điện thăm hỏi, động viên, giúp mẹ con chị Sang có thêm niềm tin, động lực, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn, chiến đấu bệnh tật.
Chị Sang là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ đơn thân chăm con bị ung thư xương: Tiền mua suất cơm cũng không còn", được PVVN đăng tải 3 ngày trước. Chị Sang ly hôn chồng đã nhiều năm, một mình chăm 2 đứa con thì người con trai lớn là Bảo Thiên phát hiện bị ung thư xương. Hiện bệnh đã trở nặng, di căn xuống xương chậu khiến việc đi lại của Bảo Thiên khó khăn, cơ thể đau nhức, nằm viện triền miên.
Ngoài con trai bệnh tật, ở quê nhà, chị Sang còn người mẹ ruột là Đặng Thị Tám (57 tuổi) bị ung thư vú đã 5 năm. Ông Lê Trung Cảnh (58 tuổi, bố của chị Sang) bị tai biến, tiểu đường, huyết áp cao, đi lại khó khăn và không còn khả năng lao động. Con trai út của chị đang học lớp 7 phải nhờ người em ruột ở Đà Nẵng nuôi ăn học. Gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất.
Nhờ sự giúp đỡ của độc giả hảo thâm, Bảo Thiên có thêm cơ hội bám trụ lại bệnh viện, níu kéo sự sống.
Mỗi lần đưa con nằm viện, trong túi không có đủ để mua cho con suất cơm, không còn trông chờ vào ai để vay mượn tiếp, chị Sang lại điện thoại về cầu cứu người cha bệnh tật trong nước mắt. Nhờ cha mẹ vay tiền gửi vào để con có cơ hội bám trụ bệnh viện níu kéo sự sống.
Sau khi hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Sang được đăng tải nhận được sự đồng cảm, giúp đỡ của độc giả xa gần. Chị xúc động gửi lời cảm ơn đến tất cả mạnh thường quân cũng như cơ quan báo chí đã chung tay giúp đỡ mẹ con chị trong những ngày qua.
"Mấy đêm rồi tôi không ngủ được vì vui mừng. Vui vì trong lúc khó khăn nhất lại được mọi người giúp đỡ, con trai có thêm cơ hội chữa trị để duy trì sự sống, thấy cuộc đời ý nghĩa vô cùng. Thấy xung quanh còn bao điều tốt đẹp. Những người dù xa lạ vẫn quan tâm, theo dõi và động viên, giúp đỡ mẹ con tôi.
Cảm ơn lắm những tấm lòng của độc giả hảo tâm, ơn nghĩa này mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên. Hi vọng con sẽ sớm khỏe mạnh để thay cho lời cảm ơn đến tất cả mọi người", chị Sang chia sẻ.