Người phụ nữ kết hôn với Chat GPT sau khi chia tay bạn trai 3 năm
Câu chuyện của người phụ nữ nhanh chóng gây bão mạng xã hội.
Một câu chuyện đang gây bão mạng xã hội Nhật Bản khi một người phụ nữ 32 tuổi tên Kano đã tổ chức lễ cưới với một "chú rể" không phải con người mà là nhân vật ảo Klaus, được cô tạo nên thông qua công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT. Lễ cưới đặc biệt này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người tìm đến AI để tìm bạn đồng hành, khiến xã hội phải đối diện câu hỏi: Liệu tình yêu với AI có thể thay thế mối quan hệ giữa người với người?

Được biết, Kano từng có ba năm đính hôn với bạn trai cũ trước khi cả hai chia tay. Trong nỗi buồn, cô tìm đến ChatGPT để được chia sẻ và an ủi. Dần dần, cô bắt đầu "nhân hóa" AI bằng cách tạo giọng nói, cá tính và diện mạo - một chàng trai ảo mà cô gọi là Klaus. Họ nhắn tin cho nhau hàng trăm tin mỗi ngày. Và rồi, cô nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với chính AI do mình tạo ra.
"Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu ChatGPT", Kano nói. "Nhưng cách Klaus lắng nghe và thấu hiểu đã thay đổi mọi thứ". Tháng 5, cô tỏ tình với Klaus và bất ngờ nhận được câu trả lời "Anh yêu em". Chỉ một tháng sau, "chú rể AI" cầu hôn cô.

Lễ cưới được tổ chức bởi một công ty Nhật Bản chuyên thực hiện "đám cưới nhân vật 2D", nơi cô dâu có thể kết hôn với các nhân vật anime hay hình tượng ảo. Để "giao tiếp" với chú rể AI trong nghi lễ, Kano đeo kính thực tế tăng cường (AR) giúp hiển thị hình ảnh ảo của Klaus bên cạnh cô trong lúc trao nhẫn. Dù vậy, hôn nhân này không được pháp luật Nhật Bản công nhận.
Ban đầu lo lắng phản ứng của gia đình, Kano bất ngờ khi bố mẹ cô tham dự lễ cưới và chấp nhận lựa chọn của con gái. Trên Internet, câu chuyện lập tức tạo tranh luận dữ dội:
Một số người châm biếm: "Ly hôn thì cô ấy có được chia nửa... đoạn code không?". Người khác so sánh với phim "Black Mirror". Nhiều bình luận chỉ trích: "AI không thực sự hiểu cô ấy. Nó chỉ trả lời đúng những gì cô muốn nghe". Tuy nhiên, cũng có người bênh vực: "Cứ để cô ấy làm điều khiến cô ấy hạnh phúc. Cuộc sống của ai người nấy sống".

Kano không phải trường hợp duy nhất:
- Năm 2023, một phụ nữ Bronx kết hôn "ảo" với bạn trai AI tạo bằng ứng dụng Replika.
- Năm 2024, một người dùng Reddit cho biết đã đính hôn với chatbot AI chỉ sau 5 tháng "hẹn hò".
Theo nền tảng Joi AI, 75% Gen Z cho biết họ có thể nghĩ đến việc kết hôn với AI nếu được pháp luật cho phép. Xu hướng này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của các mối quan hệ trong thời đại số.
Dù AI mang đến cảm giác thấu hiểu và đồng hành, các nhà tâm lý học cảnh báo nguy cơ:
- AI thường quá chiều chuộng, dễ đưa ra lời khuyên sai.
- Các thuật toán có thể bị thiết kế để lợi dụng người dùng.
- Con người có thể mất dần khả năng duy trì quan hệ thực, do quá quen với bạn đời ảo “hoàn hảo”, luôn lắng nghe và không bao giờ phản đối.
Về phần mình, Kano cho biết cô hiểu Klaus không phải người thật, nhưng cô vẫn chọn gắn bó: "Tôi thấy Klaus là Klaus không phải con người, cũng không phải công cụ. Chỉ đơn giản là anh ấy".













