Người phụ nữ nghèo rớm nước mắt khi nhận tiền của bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ

Dù chỉ là số tiền không lớn từ bạn đọc Báo Giao thông gửi về ủng hộ khi biết hoàn cảnh của chị, nhưng chị Sáu liên tục cảm ơn, rồi rơm rớm nước mắt xúc động: 'Vậy là có tiền để mua đồ cúng mâm cơm 1 năm ngày mất của anh rồi'.

Trưa 28/5, PV Báo Giao thông tại Bình Định tìm về lại ngôi nhà của chị Hồ Thị Sáu ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Chị Sáu là hoàn cảnh trong bài viết "Chồng mất vì tai nạn, vợ bệnh tật nuôi con thiểu năng" đăng trên Báo Giao thông.

Giữa cái nắng bỏng rát của tiết trời miền Trung tháng 5, khi mà mọi người đều đi tìm chỗ tránh nóng, chị Sáu vẫn đang phơi lưng đâu đó ngoài đồng.

PV Báo Giao thông tại Bình Định trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho chị Sáu. Ảnh: PV

PV Báo Giao thông tại Bình Định trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho chị Sáu. Ảnh: PV

Thấy người lạ, đứa con út mới học lớp 5 của chị Sáu đạp chiếc xe cũ đã tróc sơn đèo đứa cháu vội vã đi tìm mẹ.

Trong lúc chờ chị Sáu về, hàng xóm của chị cho biết: "Nó không có điện thoại, mưa nắng gì cũng đi làm, nó làm suốt, có bao giờ ở nhà đâu mà gặp được, giờ cũng không biết ở đâu mà tìm".

Từ sau ngày chồng chị Sáu là anh Nguyễn Văn Thừa (SN 1978) mất vì tai nạn, cuộc sống vốn khó khăn của gia đình chị trở nên kiệt quệ hơn. Mang cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, gắng gượng, chị Sáu làm việc gấp đôi, gấp ba, thay phần chồng mình nuôi các con còn nhỏ lại đau ốm. Chưa một giây phút nào chị được nghỉ ngơi.

Phải mất khá lâu sau, đứa con út mới tìm được chị Sáu về nhà. Hai ống quần ướt sũng, ống thấp ống cao, chị Sáu vác bó rau về từ đám ruộng ngập nước lưng chừng đầu gối. Chị cho biết, phải lội xuống những đám ruộng bỏ hoang, cắt rau, cắt cỏ mang về nuôi con bò nhỏ còn lại. Gia tài cuối cùng chồng để lại cho chị sau khi chị vừa phải bán mất một con để trang trải nợ nần.

Căn nhà chừng chục mét vuông nuôi 3 thế hệ nhà chị Sáu. Ảnh: Quang Đạt

Căn nhà chừng chục mét vuông nuôi 3 thế hệ nhà chị Sáu. Ảnh: Quang Đạt

Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn chừng chục mét vuông vừa đủ đặt chiếc bàn thờ, khi PV Báo Giao thông trao số tiền hơn 9 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ thông qua bài viết trên Báo, chị Sáu liên tục cảm ơn.

Cầm trên tay số tiền nhỏ, chị Sáu chia sẻ, từ khi anh mất, chưa ai cho chị nhiều thế này. Nói rồi, chị rơm rớm nước mắt, xúc động.

"Chuẩn bị sắp tới là 1 năm ngày mất của chồng chị. Bữa giờ, chị lo lắng không biết kiếm tiền ở đâu để cúng kiếng. Vậy là có tiền để mua đồ cúng mâm cơm 1 năm ngày mất của anh rồi", chị Sáu như trút được gánh nặng trong lòng.

Với số tiền này, chị Sáu cho biết sẽ dành dụm để mua sách vở cho đứa con út năm sau lên lớp 6. "Đây là số tiền lớn với những người nghèo như chị. Đây là động lực để chị cố gắng vươn lên, lo cho các con có bữa ăn đàng hoàng", chị Sáu chia sẻ.

Sau cuộc nói chuyện vội, PV rời đi để chị Sáu tiếp tục làm việc kiếm tiền trang trải nuôi 3 đứa con và 1 đứa cháu ngoại năm nay mới 3 tuổi. Trong đó, con gái giữa của chị là cháu Nguyễn Thị Lài năm nay 17 tuổi nhưng mang trong mình căn bệnh não, trí tuệ chậm phát triển.

Đứa con gái đầu dang dở đường tình duyên với chồng, nay cũng phải dẫn đứa con về sống nhờ nhà mẹ ruột. Bản thân chị Sáu cũng mang trong mình căn bệnh não bẩm sinh ảnh hưởng đến thần kinh, đầu óc không được bình thường. 3 thế hệ 5 người dắt díu nhau sống trong căn nhà nhỏ với bao khốn khó bủa vây.

Anh Thừa chồng chị là lao động chính trong nhà nhưng không may gặp tai nạn mất đi vào giữa tháng Sáu năm ngoái. Từ đó, gia đình vốn có hoàn cảnh khó khăn lại càng bế tắc hơn. Anh mất đi để lại số nợ lên đến gần 20 triệu đồng vay mượn lo thuốc men cho chị Sáu cùng 2 đứa con vẫn chưa biết khi nào trả hết.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nguoi-phu-nu-ngheo-rom-nuoc-mat-khi-nhan-cua-tien-ban-doc-bao-giao-thong-ung-ho-192240528185644668.htm