Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 1.4 tỷ đồng vì tin lời Hằng Du Mục 'rởm'
Một người phụ nữ tại Hà Nội do 'dính bẫy' lừa đảo của đối tượng mạo danh Hằng Du Mục nên đã mất tổng số tiền lên tới 1.4 tỷ VNĐ chỉ trong một thời gian khá ngắn.
Mới đây, trên trang fanpage chính thức của Quang Linh Vlog đã đăng tải bài viết cảnh báo về việc giả mạo doanh nghiệp lừa khách chuyển tiền để nhận thưởng, nhận quà. Theo đó, một người phụ nữ tại Hà Nội do “dính bẫy” lừa đảo trên đã mất tổng số tiền lên tới 1.4 tỷ VNĐ chỉ trong một thời gian khá ngắn.
![Quang Linh Vlog đăng bài cảnh báo](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_329_51431790/023d01233b6dd2338b7c.jpg)
Quang Linh Vlog đăng bài cảnh báo
Theo đó, bài đăng trên fanpage có nội dung như sau:
“Cảnh báo lừa đảo tội phạm công nghệ cao. Bên Quang Linh, Hằng Du Mục sẽ không gọi cho khách chuyển tiền để nhận thưởng, nhận quà mà bắt chuyển tiền trước.
Sự việc đã xảy ra với 1 khách hàng của bên mình, mình đã đăng đầy đủ hình ảnh bên dưới để các bạn có thể cảnh giác trước những chiêu trò này.
Tổng số tiền lừa đảo chị H. là hơn 1,4 Tỷ VNĐ. Các bạn chia sẻ gấp giúp mình để mọi người cảnh giác nhất là những người lớn tuổi rất dễ bị lừa.”
Kèm theo bài viết là hàng loạt tin nhắn của nạn nhân cùng kẻ lừa đảo. Qua nội dung tin nhắn có thể thấy, đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt chị H. từ việc hướng dẫn chị H. chuyển khoản trước để nhận quà và tiền thưởng.
Khi thấy chị H. bắt đầu tin tưởng, chúng liên tục dẫn dắt chị chuyển các số tiền tăng dần, ban đầu chỉ là 300.000 đồng, 1 triệu đồng và dần tới con số hàng chục và hàng trăm triệu đồng chỉ với lý do số tiền trước đó bị treo tại cổng giao dịch.
![Tin nhắn trao đổi giữa nạn nhân và kẻ lừa đảo](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_329_51431790/07cf01d13b9fd2c18b8e.jpg)
Tin nhắn trao đổi giữa nạn nhân và kẻ lừa đảo
Thậm chí, nhiều lần chị H. đã tỏ ra nghi ngờ và muốn trình báo sự việc với cơ quan chức năng thì kẻ này vẫn không ngừng “thao túng” chị bằng những câu nói như “bạn đưa ra công an thì cũng phải làm xong mới giải ngân được”, "nếu làm sai sẽ đền bù 300% số tiền đã chuyển" và thậm chí còn đưa ra “Bản cam kết” sẽ hoàn lại tiền sau khi nạn nhân chuyển thêm 50 triệu đồng…
Cũng theo thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 8/2, chị L.T.X.H (Hà Nội) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để trình báo vụ việc của chị, hi vọng lấy được số tiền đã chuyển đi.
Chị H. kể, vào ngày 3/2 vừa qua có liên lạc với một shop trên Facebook có tên "Hang Du muc…" khi thấy khuyến mãi 80%.
Khi chị cho biết mình quan tâm đến sản phẩm tủ lạnh thì được nhân viên chăm sóc khách hàng chúc mừng "chị là khách hàng may mắn thứ 8/15" đã nhắn tin vào khung giờ 10 phút vàng nên được giảm giá 80% và xin thông tin để làm thủ tục.
Để được nhận sản phẩm, chị H. phải thực hiện một số chương trình với lý do "tăng tương tác" cho shop.
Sau một số câu hỏi, chị H. được yêu cầu chuyển 300.000 đồng vào tài khoản chỉ định và sau 3-5 phút được nhận lại 390.000 đồng, bao gồm 90.000 đồng tiền hoa hồng. Do thấy số tài khoản này hiện tên chủ tài khoản là công ty có tên là "… Hang Du muc" chứ không phải tài khoản cá nhân và sau đó bà nhận được 390.000 đồng thật nên tin tưởng.
Sau đó, số tiền chuyển qua, chuyển lại cứ tăng dần, và đến một lúc số tiền chị H. sắp nhận lại nhiều hơn thì chị được yêu cầu phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền mở cổng thanh toán, tiền xác minh tài khoản,…
Đến lúc nghi ngờ mình bị lừa, chị H. bày tỏ mong muốn chỉ nhận lại số tiền gốc là hơn 1,4 tỉ đồng, còn lại hoa hồng xin ủng hộ từ thiện nhưng vẫn không được.
Tiếp đó, phía bên kia đồng ý lập văn bản cam kết vào ngày 7/2 trong đó nêu rõ chị H. chỉ cần nộp thêm số tiền 50 triệu đồng mở cổng thanh toán, sau 3-5 phút sẽ nhận lại hơn 1,57 tỉ đồng có chữ ký, dấu đỏ của Chủ tịch là "Nguyễn Thị Thái Hằng".
Đáng chú ý, tên của công ty trong bản cam kết này dù cũng có chữ "Hang Du muc" nhưng các chữ đệm không khớp với tên công ty mà chị H. đã nộp tiền qua ngân hàng.
Lúc này, chị H. mới bắt đầu xác minh thông tin đến công ty chính thức của Hằng Du Mục là Công ty TNHH Hằng Du Mục Entertainment thì mới biết mình bị lừa.