Người phụ nữ tốt bụng

Sáng 3-3, anh Quân ở thôn Thượng (xã Phù Đổng) sang thăm xưởng sản xuất của chị Hảo cùng thôn thì thấy có hai thanh niên đang cặm cụi làm việc. Tò mò, anh Quân hỏi thăm:

- Mới đầu năm mà chị đã tuyển thêm người, chắc đang định mở rộng, làm ăn lớn hơn à?

- Mấy hôm trước chị có việc đi qua đường Âu Cơ thấy hai cậu này đang ngồi xin tiền trên vỉa hè nên chị ghé lại. Hỏi ra thì mới biết, hai em quê ở tỉnh Điện Biên, được người quen giới thiệu xuống Hà Nội làm việc nhưng đến nơi thì người thuê không nhận nữa. Hai em đành phải đi xin để lấy tiền ăn uống và làm lộ phí về quê. Chị đã tặng các em 200.000 đồng nhưng nghĩ thương các em nên đưa về xưởng làm tạm thời. Sau một thời gian, nếu hai em thấy không phù hợp với công việc ở đây thì chị sẽ đưa các em về quê. Còn giờ đây, ít nhất các em cũng có được chỗ ăn ở ổn định và an toàn. Vả lại, quanh chỗ mình cũng nhiều xưởng sản xuất, các em có thể tìm một công việc khác - chị Hảo chia sẻ.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, anh Quân cho biết, qua chuyện trò, hai thanh niên vô cùng cảm kích, thấy mình may mắn vì đã gặp và được một người tốt như chị Hảo giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất. Giữa dòng đời vội vã, những người tốt bụng như chị Hảo thật đáng trân quý.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-phu-nu-tot-bung-737899.html