Người phụ nữ trẻ được cứu sống nhờ nụ hôn của bạn trai
ANH - Người phụ nữ 33 tuổi suýt mất mạng do nhiễm trùng máu nếu bạn trai không kịp thời phát hiện điều bất thường khi hôn cô.
Kerri-Louise Gilchrist, 33 tuổi, sống tại Worcestershire (Anh), từng có trải nghiệm sinh nở dễ dàng với cậu con trai Teddy (nay 8 tuổi). Tuy nhiên, lần sinh con gái Layla (nay 11 tháng) lại trở thành một cuộc chiến sinh tử với người phụ nữ trẻ.
Mới đây, Kerri đã kể lại câu chuyện của mình trên tờ Mirror. Theo đó, ngày 28/7/2024, khi thai được hơn 36 tuần, cô nhận thấy dấu hiệu rò rỉ nước ối nên gọi đến Bệnh viện Worcester. Tuy nhiên, trong 3 ngày tiếp theo, cô được thông báo 2 lần rằng có thể chỉ là tình trạng són tiểu. Sau lần gọi thứ 3 vào ngày 1/8, khi bắt đầu cảm thấy vận động kém, cô mới được nhập viện.

Kerri cùng bạn trai và con gái Layla. Ảnh: KLG
Lúc này, anh Hugh Marshall là bạn trai của Kerri nhận thấy môi và lòng bàn tay cô tái xanh khi hôn. Anh biết có điều gì đó không ổn nên lập tức cảnh báo y tá về dấu hiệu nhiễm trùng máu. “Sau đó chỉ hai phút, có đến 11 nhân viên y tế đổ vào phòng”, Kerri nhớ lại.
Cô lập tức được truyền kháng sinh qua đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, việc truyền thuốc gây đau đớn dữ dội, dẫn đến tĩnh mạch vỡ và hình thành cục máu đông. Khoảnh khắc cận kề cái chết vẫn ám ảnh Kerri: “Tôi từng nói với bác sĩ gây mê rằng tôi cảm thấy như đang gõ cửa thiên đường”.
Kerri được kích sinh vào 7h sáng 2/8 và sau 36 giờ đau đớn, cô mới sinh được bé Layla. Người mẹ 2 con phải nằm ở khu hậu sản thêm 4 đêm. Cô bị tổn thương ở cánh tay do tụ máu nên không thể bế con gái trong vài tháng đầu.
Trong giây phút giữa ranh giới sự sống và cái chết, Kerri kể rằng cô nhìn thấy hình ảnh người mẹ đã mất và luôn cố mở mắt vì hình ảnh cậu con trai Teddy hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt. “Người ta thường nghĩ sinh nở là điều đẹp đẽ, nhưng đôi khi đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hãy tin vào trực giác của mình - tôi hiểu cơ thể mình và biết có gì đó sai”, cô tâm sự.
Bé Layla phải nằm viện 2 ngày để theo dõi nguy cơ nhiễm trùng nhưng may mắn không bị ảnh hưởng. “Con bé giờ rất khỏe mạnh, phát triển tốt”, người mẹ chia sẻ.
Đại diện Bệnh viện Worcester sau đó đã lên tiếng: “Chúng tôi rất tiếc nếu Kerri không hài lòng với sự chăm sóc của bệnh viện. Cô ấy được theo dõi sát sao, truyền máu kịp thời và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cần thiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp lại nếu cô ấy có thêm bất kỳ lo ngại nào cần trao đổi”.
Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, nhiễm trùng máu là phản ứng quá mức của cơ thể đối với một nhiễm trùng, dẫn đến viêm lan rộng và tổn thương các cơ quan. Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng máu có thể tiến triển thành sốc nhiễm trùng, gây suy đa cơ quan và tử vong.
Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt cao hoặc hạ thân nhiệt, nhịp tim nhanh, thở gấp, huyết áp thấp, da lạnh hoặc tím tái, lú lẫn, mệt mỏi cực độ. Ở phụ nữ sau sinh, các dấu hiệu như môi và lòng bàn tay tái xanh, lạnh run, chảy máu nhiều bất thường hoặc đau bụng dữ dội cần theo dõi sát.