Người thân chết lặng khi nghe tin dữ chồng, con mất tích giữa biển khơi

Nghe tin dữ, bà Đậu Thị Nhụ có 3 người thân đang mất tích khi chiếc tàu gặp nạn chìm ở biển Quảng Trị vào ngày 1/12 như chết lặng. Bà đã 2 đêm thức trắng mong ngóng tin tức chồng, con, cháu nội.

Ngày 1/12, tàu cá NA 93553TS gồm 6 thuyền viên cùng trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) gặp nạn và bị chìm trên vùng biển Quảng Trị khiến 5 người mất tích.

Bà Đậu Thị Nhụ - vợ thuyền viên Thái Bá Tĩnh khóc ngất khi nghe tin dữ.

Bà Đậu Thị Nhụ - vợ thuyền viên Thái Bá Tĩnh khóc ngất khi nghe tin dữ.

Trong số 6 thuyền viên trên tàu, chỉ có ngư dân Trần Văn Huy (47 tuổi, trú thôn 4, xã Sơn Hải) may mắn được tàu cá Quảng Ngãi phát hiện, cứu sống. 5 người còn lại (tuổi từ 18-69) hiện đang mất tích. Trong đó, có 3 người thân của bà Nhụ gồm: chồng là ông Thái Bá Tĩnh (70 tuổi), con trai Thái Bá Huy (42 tuổi) và cháu nội Thái Bá Hòa (18 tuổi). Hai người còn lại cũng ở trong xã là Trần Văn Hợi (62 tuổi), Trần Văn Nghĩa (57 tuổi).

Một người hàng xóm của ông Tĩnh rưng rưng kể: "Gia cảnh ông Tĩnh khó khăn nên đã gần 70 tuổi nhưng ông cùng con, cháu vẫn bám tàu đi biển kiếm đồng tiền trang trải cuộc sống. Giờ chìm tàu, người thì mất tích không biết bà Nhụ với con dâu sống thế nào".

Cạnh ngôi nhà sập xệ của bà Nhụ là gia đình thuyền viên Thái Bá Huy (con trai của ông Tĩnh) có rất đông bà con đến động viên chị Nguyễn Thị Hải (vợ anh Huy). Khi nghe tin, chị Hải đã khóc cạn nước mắt, 2 ngày nay không ăn, không uống, liên tục gọi tên chồng, tên con.

Chị Nguyễn Thị Hải – vợ thuyền viên Thái Bá Huy ngất lên, ngất xuống gọi tên chồng, tên con.

Chị Nguyễn Thị Hải – vợ thuyền viên Thái Bá Huy ngất lên, ngất xuống gọi tên chồng, tên con.

Năm ngoái, anh Huy bàn với vợ vay mượn thêm ít tiền rồi mua chiếc tàu cũ về tu sửa để đi biển. Nhưng dịch bệnh, biển động nhiều ngày khiến các chuyến đi của anh Huy thua lỗ.

Chị Nguyễn Thị Hương (người thân trong gia đình) gạt nước mắt, thương nhất là cháu Hòa con trai anh Huy. Thấy ông và bố vất vả nên Hòa xin đi cùng mấy chuyến để phụ giúp. Vì ra Tết, cháu nó đi nghĩa vụ quân sự. Thế mà, giờ cả 3 người vẫn bắt vô âm tín. Chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến".

Ông Cao Xuân Điệp – Chủ tịch UBND xã Sơn Hải cho biết, chúng tôi đã đến nhà các thuyền viên mất tích để động viên, hỗ trợ. Đồng thời, báo cáo sự việc với UBND huyện để đề nghị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và Cục cứu hộ, cứu nạn trên biển và đặc biệt là các phương tiện tàu cá đang khai thác ở vùng biển tàu cá gặp nạn hỗ trợ, tổ chức tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Lãnh đạo xã Sơn Hải thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên gặp nạn.

Lãnh đạo xã Sơn Hải thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên gặp nạn.

Hiện, lực lượng chức năng các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm những ngư dân bị nạn. Đồng thời tổ chức thông báo cho các tàu cá đang khai thác thủy hải sản gần khu vực trên hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ Y tế phải tư vấn kỹ cho trẻ và cha mẹ để tránh hiểu sai về hạn dùng vắc xin

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nguoi-than-chet-lang-khi-nghe-tin-du-chong-con-mat-tich-giua-bien-khoi-17221120217061603.htm