'Người thợ cạo thành Seville' bùng nổ tiếng cười ở Nhà hát Lớn

Vũ đoàn hàng đầu Italy Artemis Danza chiêu đãi khán giả Hà Nội với buổi ballet kinh điển 'Người thợ cạo thành Seville' bùng nổ tiếng cười.

Ngày 16/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vở ballet Người thợ cạo thành Seville - một tác phẩm được ví như khúc mở màn được “ra đời khi tác giả bị nhốt” đã diễn ra thành công với sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Italy tại Việt Nam - Marco Della Seta và các Đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, một lần nữa đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Italy - Việt Nam.

Trong dịp trở lại đầy ý nghĩa này, biên kịch Monica Casadei và vũ đoàn nổi tiếng thế giới Artemis Danza đã khéo léo thổi hồn hơi thở hiện đại vào câu chuyện xưa kinh điển để đem đến cho khán giả thủ đô một đêm diễn thật sinh động, duyên dáng và ngập tràn tiếng cười.

Các nghệ sĩ trình diễn trong 'Người thợ cạo thành Seville'.

Các nghệ sĩ trình diễn trong 'Người thợ cạo thành Seville'.

Ngược lại với sự khô khan và cứng nhắc đặc trưng của các sự kiện ngoại giao, đêm diễn Người thợ cạo thành Seville đưa đến bầu không khí đặc biệt sôi động và vui nhộn, để khán giả có thể thả hồn theo từng chuyển động nhịp nhàng của dàn vũ công, hòa vang tiếng hát cùng dàn vũ công hàng đầu, cảm nhận hơi thở vùng đất Italy xa xôi ngay giữa Thủ đô Hà Nội và khám phá liệu Figaro tinh khôn, hài hước nhưng dễ bị kích động có mang đến cái kết trọn vẹn cho một tình yêu đích thực.

Không chỉ là đêm “hồi sinh” của một vở ballet kinh điển, buổi diễn còn đặc biệt hơn bởi lựa chọn cải biên đầy táo bạo của biên đạo múa Monica, biến một tác phẩm với phong cách biểu diễn truyền thống thành một vở “ballet hành động” hiện đại mang đậm hơi thở đương đại.

Lựa chọn này không chỉ mang lại không gian cho phép các vũ công giải phóng toàn bộ cảm xúc và góc nhìn của bản thân mà còn tận dụng được tối đa các bố cục âm thanh, ánh sáng cũng như trang phục, đạo cụ, để những chuyển động của vũ công không dừng lại ở việc diễn giải ngôn ngữ ballet thông thường, mà dường như đã phô diễn được cả linh hồn của nhân vật.

Không thể phủ nhận, sự đổi mới tinh tế này đã mang đến cho khán giả yêu nghệ thuật một buổi tối đầy cảm xúc từ những bản cavatina duyên dáng, khúc serenade ngọt ngào, bản duet vui nhộn và đặc biệt là bản aria kinh điển Largo al factotum. Tại buổi diễn, khán giả Hà Nội như được đi qua những tình huống dở khóc dở cười và đối mặt với những bước ngoặt điên rồ của câu chuyện một cách chân thực nhất.

Vở ballet Người thợ cạo thành Seville sẽ tiếp tục được công diễn tại Nhà hát Lớn Hải Phòng vào 20h ngày 17/10.

Lê Đỗ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-tho-cao-thanh-seville-bung-no-tieng-cuoi-o-nha-hat-lon-2203126.html