Người trẻ kể chuyện văn hóa Thái qua kịch rối đương đại

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi các giá trị truyền thống đứng trước nhiều thách thức trong việc tiếp cận công chúng trẻ, dự án 'Khăn Piêu ngoại truyện' do các bạn trẻ trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực đã mang đến một cách kể chuyện mới mẻ về di sản dân tộc.

Bạn trẻ Trần Thị Diễm Quỳnh, Trưởng Ban tổ chức “Khăn Piêu ngoại truyện” chia sẻ, dự án được xây dựng với mong muốn làm mới cách tiếp cận văn hóa dân gian, giúp người trẻ cảm nhận và thấu hiểu các giá trị truyền thống thông qua những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống đương đại.

Bạn trẻ Trần Thị Diễm Quỳnh, Trưởng Ban tổ chức “Khăn Piêu ngoại truyện” chia sẻ về dự án.

Bạn trẻ Trần Thị Diễm Quỳnh, Trưởng Ban tổ chức “Khăn Piêu ngoại truyện” chia sẻ về dự án.

Lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu, biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái, chương trình không chỉ tái hiện một hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian mà còn mở ra một không gian nghệ thuật giàu sức sáng tạo. Từ chiếc khăn Piêu truyền thống được nâng lên thành ngôn ngữ kể chuyện, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những lớp trầm tích văn hóa vùng cao.

“Khăn Piêu ngoại truyện” được tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa triển lãm, kịch rối cạn đương đại và talkshow. Sự đan xen của nhiều loại hình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa chiều, nơi mỗi hoạt động là một cánh cửa mở ra những góc nhìn khác nhau về văn hóa dân tộc Thái.

Sự kết hợp giữa múa rối cạn và múa đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.

Sự kết hợp giữa múa rối cạn và múa đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.

Bạn Đỗ Nguyễn Gia Anh, diễn viên tham gia vở rối “Khăn Piêu ngoại truyện”.

Bạn Đỗ Nguyễn Gia Anh, diễn viên tham gia vở rối “Khăn Piêu ngoại truyện”.

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, bạn Đỗ Nguyễn Gia Anh, diễn viên tham gia vở rối “Khăn Piêu ngoại truyện” cho biết, toàn bộ ê-kíp đã dành nhiều tâm huyết cho chương trình ngay từ khâu lên ý tưởng đến triển khai thực hiện.

“Chúng tôi luyện tập liên tục từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kịch bản cũng được chỉnh sửa nhiều lần để phù hợp hơn với ý tưởng nghệ thuật và cảm xúc của khán giả”, bạn Gia Anh chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh, sự đồng hành của các cố vấn chuyên môn, các biên đạo múa… đã góp phần quan trọng giúp các tiết mục được dàn dựng chỉn chu, mượt mà và chuyên nghiệp hơn, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa múa rối cạn, múa đương đại và các yếu tố văn hóa dân tộc Thái.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình nằm ở sự giao thoa giữa múa rối cạn và múa đương đại. Hai loại hình nghệ thuật tưởng như đối lập đã được kết nối hài hòa, tạo nên một không gian sân khấu giàu tính biểu tượng. Trong những chuyển động của hình thể, ánh sáng và con rối, câu chuyện về chiếc khăn Piêu, về tình yêu, ký ức và bản sắc văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, giàu cảm xúc.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kể chuyện văn hóa Thái bằng những hình thức thể hiện mới, kết hợp múa rối cạn và múa đương đại.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội kể chuyện văn hóa Thái bằng những hình thức thể hiện mới, kết hợp múa rối cạn và múa đương đại.

Talkshow trong khuôn khổ chương trình giúp người trẻ hiểu hơn về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị văn hóa của chiếc khăn Piêu trong đời sống đồng bào Thái.

Talkshow trong khuôn khổ chương trình giúp người trẻ hiểu hơn về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị văn hóa của chiếc khăn Piêu trong đời sống đồng bào Thái.

Không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn mở ra cuộc đối thoại giữa truyền thống và hiện đại. Từ truyền thuyết về chiếc khăn Piêu, chuyện tình Ban - Dốc đến đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, các giá trị văn hóa vùng cao được tái hiện sinh động qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ. Những hoa văn, họa tiết trên khăn Piêu, biểu tượng của tình yêu thủy chung, son sắt, xuất hiện xuyên suốt như một sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ với hiện tại, để văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Mang concept “Thêu nối mối duyên hồng”, chương trình gửi gắm thông điệp về tình yêu, ký ức và sự gắn kết giữa con người với cội nguồn văn hóa dân tộc. Trong hành trình đó, khăn Piêu không còn đơn thuần là một vật phẩm truyền thống mà trở thành biểu tượng của sự thủy chung, của những giá trị tinh thần bền vững được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Hình ảnh chiếc khăn Piêu xuất hiện xuyên suốt chương trình như biểu tượng của tình yêu son sắt và sự gắn kết với cội nguồn.

Hình ảnh chiếc khăn Piêu xuất hiện xuyên suốt chương trình như biểu tượng của tình yêu son sắt và sự gắn kết với cội nguồn.

Khán giả giao lưu cùng các diễn viên trong vở kịch rối đương đại.

Khán giả giao lưu cùng các diễn viên trong vở kịch rối đương đại.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, khán giả còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện thú vị về văn hóa dân tộc Thái thông qua phần giao lưu, tọa đàm với các khách mời. Từ nguồn gốc chiếc khăn Piêu đến ý nghĩa của từng hoa văn, họa tiết, những giá trị văn hóa tưởng chừng quen thuộc được lý giải bằng góc nhìn gần gũi, giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận và cảm nhận chiều sâu của di sản dân tộc.

Song song với hoạt động biểu diễn là triển lãm “Piêu - Dệt miền ký ức”, một không gian trải nghiệm văn hóa Thái giàu màu sắc. Tại đây, khán giả được gặp gỡ nghệ nhân Sầm Thị Tình, người đã góp phần đưa nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái đến với công chúng trong và ngoài nước. Những sản phẩm thổ cẩm truyền thống cùng câu chuyện phía sau từng đường kim, mũi chỉ đã giúp người xem hiểu hơn về sự khéo léo, tinh tế cũng như những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong dòng chảy hiện đại, việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm của các nhà nghiên cứu hay nghệ nhân, mà còn cần đến sự “nhập cuộc”, sự sáng tạo của thế hệ trẻ. “Khăn Piêu ngoại truyện” cho thấy khi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới, văn hóa truyền thống có thể chạm đến cảm xúc, khơi gợi sự đồng cảm và kết nối những công chúng...

Một số hình ảnh khác:

Những con rối trên sân khấu trở thành “người kể chuyện”, dẫn dắt khán giả khám phá vẻ đẹp văn hóa dân tộc Thái qua lăng kính đương đại.

Những con rối trên sân khấu trở thành “người kể chuyện”, dẫn dắt khán giả khám phá vẻ đẹp văn hóa dân tộc Thái qua lăng kính đương đại.

Mang concept “Thêu nối mối duyên hồng”, chương trình gửi gắm thông điệp về tình yêu, sự thủy chung và mối gắn kết với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Mang concept “Thêu nối mối duyên hồng”, chương trình gửi gắm thông điệp về tình yêu, sự thủy chung và mối gắn kết với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Khán giả chăm chú theo dõi câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ của múa rối và ánh sáng.

Khán giả chăm chú theo dõi câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ của múa rối và ánh sáng.

Không gian trưng bày “Piêu - Dệt miền ký ức” giới thiệu những sản phẩm thổ cẩm truyền thống cùng câu chuyện gìn giữ nghề dệt của đồng bào dân tộc Thái.

Không gian trưng bày “Piêu - Dệt miền ký ức” giới thiệu những sản phẩm thổ cẩm truyền thống cùng câu chuyện gìn giữ nghề dệt của đồng bào dân tộc Thái.

Những họa tiết trên khăn Piêu trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình, kết nối truyền thống với hơi thở của cuộc sống hiện đại.

Những họa tiết trên khăn Piêu trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình, kết nối truyền thống với hơi thở của cuộc sống hiện đại.

Sự tham gia của các bạn trẻ đang góp phần mở ra những cách tiếp cận mới cho di sản văn hóa.

Sự tham gia của các bạn trẻ đang góp phần mở ra những cách tiếp cận mới cho di sản văn hóa.

Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/nguoi-tre-ke-chuyen-van-hoa-thai-qua-kich-roi-duong-dai-20260605111319641.htm