Người trẻ 'sống chậm' để gắn kết yêu thương
Nhiều người trẻ ở Đắk Lắk 'chữa lành' chính mình bằng cách gần gũi với thiên nhiên, sống nhẹ nhàng với những trải nghiệm công việc bản thân yêu thích. Nhiều bạn dành thời gian và nguồn lực cho những giá trị cộng đồng.
Từ bỏ công việc nhân viên văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, chị Phương Ngọc Thúy (26 tuổi) về quê mở một quán cà phê nhỏ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Chị Thúy chia sẻ, quán không chạy theo xu hướng hay ồn ào quảng bá, chỉ đơn giản là nơi người ta đến để thư giãn, đọc sách và trò chuyện.

Từ bỏ công việc văn phòng, chị Thúy mở một quán cà phê nhỏ trên địa bàn thành phố.
Trước đây, chị luôn sống trong guồng quay công việc bận rộn, mặc dù có thu nhập tốt nhưng lúc nào cũng thấy thiếu. “Không phải thiếu tiền mà là thiếu thời gian cho bản thân, cho gia đình và những niềm vui giản đơn. Về đây, mỗi ngày, được tự tay chăm cây, pha cà phê cho khách hàng. Tôi có nhiều thời gian hơn để học thêm những điều mới và quây quần bên gia đình. Tôi thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa”, chị Thúy bộc bạch.

Chị Thúy cảm thấy vui hạnh phúc tự tay pha cà phê cho khách.
Chọn quay về quê Đắk Lắk sau nhiều năm sống và làm việc tại TPHCM, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (28 tuổi, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) bắt đầu với một mô hình trang trại nuôi gà siêu trứng kết hợp trồng rau sạch.
Chị Nga cho biết, dù có vị trí ổn định trong một công ty lớn nhưng áp lực và chi phí sinh hoạt cao khiến chị cảm thấy kiệt sức. Khi về đây, cũng có nhiều lời ra tiếng vào rằng cầm bằng đại học về nuôi gà. Nhưng công việc hiện tại giúp chị chủ động về thời gian, tiền bạc và cả cảm xúc của chính mình. Bản thân cảm thấy bình an.

Quỳnh Như dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.
Từng là người đam mê mua sắm và dành nhiều tiền cho các hoạt động giải trí, Lê Quỳnh Như (19 tuổi, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc) đã thay đổi cách sống sau một chuyến đi tình nguyện về huyện biên giới Ea Súp.
Quỳnh Như chia sẻ, khi chứng kiến những đứa trẻ nơi đây thiếu thốn đủ thứ, ngay cả bữa ăn cũng không đủ, cô quyết định giảm bớt các khoản chi tiêu không cần thiết, dành một phần tiền tiết kiệm để ủng hộ các tổ chức từ thiện định kỳ 3 tháng/lần. Như còn vận động người thân, bạn bè quyên góp quần áo cũ và đồ dùng học tập tặng những hoàn cảnh khó khăn.
Theo Quỳnh Như, sống tối giản giúp bản thân cảm thấy nhẹ đầu và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, thấy trưởng thành và sống có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Quán cà phê “sở thú” níu chân giới trẻ
Nhiều quán cà phê thú cưng nằm ven TP Buôn Ma Thuột được ví như một sở thú mini thu hút nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi, khám phá các loài động vật vào dịp cuối tuần. Đây cũng là quán quen của các bạn sinh viên, người trẻ yêu động vật.

Nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi, khám phá các loài động vật vào dịp cuối tuần.
Những quán cà phê này khiến giới trẻ mê mẩn bởi tới đây có thể được thỏa thích vuốt ve, chụp hình với nhiều loại động vật vô cùng đáng yêu như thỏ, cừu, ngựa, trâu, chó poodle.... Bên cạnh đó, được nhân viên hướng dẫn cách cho ăn và chăm sóc…

Mô hình cà phê động vật thu hút các bạn trẻ và các em nhỏ.
Bạn Nguyễn Thị Trang (20 tuổi, phường Ea Tam) chia sẻ, vài năm trở lại đây, mô hình cà phê động vật được các bạn trẻ ở Đắk Lắk ưa chuộng. Không gian quán thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, khách còn được “giao lưu” miễn phí với các con vật thân thiện, đặc biệt có thời gian để cảm nhận hơi thở cuộc sống, tránh xa những ồn ào xô bồ...
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-tre-song-cham-de-gan-ket-yeu-thuong-post1754400.tpo