Người trẻ trân trọng và biết ơn sự tận hiến của các thế hệ đi trước
'Tự đáy lòng, tôi mong muốn được khoác lên mình màu áo xanh ấy, được tiếp bước truyền thống gia đình, được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc', tân binh Nguyễn Phương Huyền chia sẻ.
Người trẻ luôn trân trọng và biết ơn sự tận hiến của các thế hệ đi trước. Trong ảnh, một bạn trẻ quàng khăn cho nữ cự tù cách mạng tại Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu, diễn ra sáng 28/2/2025 ở TPHCM. Ảnh: PV
Tân binh Nguyễn Phương Huyền (Quận 12, TPHCM):
"Tôi vô cùng tự hào vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ở đó, truyền thống cách mạng thấm sâu vào nếp nhà, tiềm thức của mỗi thành viên. Ông bà, cha mẹ, các cô chú của tôi đều là những người lính đã từng cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Những câu chuyện về lòng dũng cảm, tinh thần đồng đội và sự hy sinh cao cả mà tôi được nghe từ thuở bé từ họ đã vun đắp trong tôi tình yêu sâu sắc đối với đất nước và hình ảnh người lính.
Những thước phim lịch sử hào hùng đã tái hiện bao chiến công oanh liệt của quân và dân ta, càng khiến tôi thêm khâm phục và biết ơn những thế hệ cha anh đi trước. Tôi nhận ra rằng, đằng sau màu xanh áo lính là những phẩm chất cao đẹp, là lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần trách nhiệm cao cả.
Tân binh Nguyễn Phương Huyền
Từ đáy lòng, tôi mong muốn được khoác lên mình màu áo xanh ấy, được tiếp bước truyền thống gia đình, được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chính vì lẽ đó, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ và mong ước được phục vụ lâu dài trong quân đội, được rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với niềm tin và sự hy sinh của các thế hệ đi trước".
Chị Văn Thị Mỹ Châu, cán bộ Hội LHPN TPHCM:
"Là một cán bộ Hội LHPN, tôi luôn tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ. Tôi nhận thấy rằng, lịch sử không chỉ là những trang sách, mà còn là nguồn động lực, là bài học quý giá cho chúng tôi trong công tác Hội.
Hằng năm, vào Ngày 8/3, 20/10…, chúng ta lại có dịp để ôn lại những trang sử vẻ vang, để tri ân những người phụ nữ đã hy sinh và cống hiến cho đất nước. Tôi cho rằng, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm là rất cần thiết để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Chị Văn Thị Mỹ Châu
Tôi luôn tâm niệm, công tác phụ nữ không chỉ là trách nhiệm của riêng Hội LHPN mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chỉ khi có sự chung tay của tất cả mọi người, chúng ta mới có thể tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ phát huy hết tiềm năng và sức sáng tạo của mình".
Hoàng Thảo Mi, sinh viên Học viện Ngoại giao:
"Nhiều ý kiến cho rằng, các bạn trẻ không thích học môn Lịch sử nhưng tôi không nghĩ vậy. Không ít người trẻ đã có cách tiếp cận lịch sử riêng.
Bằng chứng là các tour "Đêm thiêng liêng" ở Nhà tù Hỏa Lò hay "Huyền thoại tuổi thanh xuân" ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, rồi các trưng bày tại Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng chứng tích chiến tranh…, vẫn thu hút rất đông người trẻ nói chung, sinh viên các trường đại học nói riêng.
Hoàng Thảo Mi
Các địa danh lịch sử, di tích cách mạng, địa chỉ đỏ khắp cả nước luôn là điểm đến tìm hiểu của nhiều bạn trẻ.
Trước đây, khi nhắc đến lịch sử, mọi người thường nghĩ tới việc tiếp cận bằng những phương diện, tài liệu truyền thống như sách, báo hay những bài học trên giảng đường. Tuy nhiên hiện nay, các phương tiện truyền thông phát triển ngày một đa dạng, sự đổi mới trong cách tiếp cận thông qua mạng xã hội đã đưa văn hóa, lịch sử "chạm" gần tới thế hệ trẻ hơn.
Sự phát triển của công nghệ số đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra sự đa dạng về cách tìm hiểu và đón nhận lịch sử. Khung cảnh đất nước thời xa xưa không còn dừng lại trên những trang tài liệu, lời giảng của thầy cô mà được tái hiện chân thực và sinh động thông qua những thước phim, hình ảnh, nghệ thuật sắp đặt, sự kiện văn hóa độc đáo.
Nhờ vậy, các hoạt động tìm hiểu về sự kiện lịch sử, văn hóa nước nhà nhận được sự quan tâm của đông đảo người trẻ và qua đó, góp phần thúc đẩy việc tìm hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc.
Thế hệ trẻ chúng tôi luôn ý thức rằng có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh, hiến dâng tuổi trẻ và xương máu của bao thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi biết ơn, luôn ghi nhớ và trân trọng lịch sử, trân trọng sự tận hiến của thế hệ cha ông theo cách riêng của mình".
Hoàng Chí Bình (Lớp 6, trường THCS Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội):
"Con đã được xem nhiều hình ảnh và những thước phim tài liệu về chốn địa ngục trần gian như Nhà tù Côn Đảo, Nhà tù Phú Quốc và nhiều nhà tù khác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Em Hoàng Chí Bình
Trong giờ học lịch sử, cô giáo cũng kể cho chúng con nghe chuyện về các nữ tù cách mạng kiên trung, sẵn sàng chịu tra tấn dã man nhưng quyết không khai nửa lời với địch.
Con cũng đã được đọc nhiều câu chuyện về các nữ tù cách mạng kiên trung như Anh hùng Võ Thị Sáu, bà Trương Mỹ Hoa, bà Võ Thị Thắng và các nữ tù cách mạng khác bị giam cầm ở nhiều nhà tù đế quốc. Con rất khâm phục ý chí, nghị lực và tinh thần thép của các bà.
Mỗi lần ở trường, lớp có cuộc thi tìm hiểu lịch sử, con và các bạn đều tích cực tham gia. Tìm hiểu về lịch sử của đất nước, chúng con càng thêm yêu Tổ quốc mình. Chúng con nguyện sẽ phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, sau này là công dân gương mẫu, noi gương các anh hùng cách mạnh để xây dựng quê hương, không phụ sự hy sinh của ông cha".