Người trẻ và bản sắc

Hạ gục đương kim vô địch Euro Italy 2-1 ngay trên sân San Siro, đội tuyển Tây Ban Nha cho thấy động lực phục hận đã giúp họ mạnh đến thế nào. Hơn thế nữa, đội bóng xứ đấu bò đã cho thấy sự kiên định đến liều lĩnh của họ trên con đường đưa bóng đá tấn công lên đỉnh cao mới với những nhân tố trẻ măng.

Sau mùa hè nóng bỏng trên các đấu trường Euro 2020 và Olympic Tokyo 2020 vẫn là một lứa trẻ của Tây Ban Nha được tung vào "lửa" vòng chung kết UEFA Nations League 2020-2021 đang diễn ra trên đất Italy. Các tiền đạo M.Oyarzabal, F.Torres vẫn được vào sân ngay từ đầu. Vắng những D.Olmo, A.Morata... đặc biệt là Pedri-Iniesta mới thì một cái tên mới toanh, chỉ 17 tuổi, Gavi xuất hiện và gây ấn tượng. Không chỉ vậy, vào hiệp hai, huấn luyện viên (HLV) L.Enrique còn đưa tiếp vào sân một cầu thủ cũng rất trẻ khác-tiền vệ Y.Pino mới 18 tuổi.

 Tiền vệ Tây Ban Nha Pablo Sarabia (trái). Ảnh:TTXVN

Tiền vệ Tây Ban Nha Pablo Sarabia (trái). Ảnh:TTXVN

Có nhiều góc nhìn về những quyết định táo bạo về nhân sự của HLV L.Enrique. UEFA Nations League mới ra đời chỉ được xem như một giải đấu hạng hai của châu lục, không nhiều quốc gia mặn mà theo đuổi. Trong giai đoạn diễn ra đan xen dày đặc các giải đấu quốc nội và quốc tế, việc có được đội hình mạnh nhất là không thể. Với nhiều đội tuyển, việc tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2022 là số 1. Đây là lý do chỉ có một số đội dồi dào lực lượng, lại đang chiếm ưu thế tại các bảng đấu loại đến Qatar đặt mục tiêu cho Nations League. Đại diện cho số này chính là 4 đội vào bán kết gồm: Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ. Tuy nhiên, khi đã vào đến bán kết thì chẳng ai không ủ mưu tham vọng.

Đội tuyển Pháp muốn lấy lại khí thế và hình ảnh của đương kim vô địch World Cup. Tuyển Bỉ cần chứng tỏ năng lực chinh phục của một thế hệ vàng luôn đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nhiều năm qua, song chưa từng đoạt được danh hiệu châu lục và thế giới. Với Italy, sau khi giành ngôi vua châu Âu cách đây 3 tháng, họ không chỉ muốn khẳng định sức mạnh mà còn muốn hoàn thiện như một đế chế hàng đầu sẵn sàng lên đỉnh trên đất Qatar. Trong tham vọng, các đội Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha còn có phần cay cú bởi không thành công như ý tại Euro 2020 vừa qua. Riêng Tây Ban Nha là mối hận trực tiếp với Italy khi bị họ loại tại vòng bán kết sau loạt “đấu súng” luân lưu.

Rửa hận nhưng vẫn dám thử nghiệm, dám mạo hiểm dùng nhiều tuyển thủ mới và trẻ? Ở đây, bản tính và bản lĩnh của L.Enrique đã bộc lộ đầy đủ nhất. Tại Euro vừa qua, ông đã không triệu tập cầu thủ nào của Real Madrid, tại Nations League bây giờ cũng vậy. Ngược lại, ông lấy quân từ một Barcelona đang suy yếu chưa từng thấy trong hàng chục năm qua, mà lại chọn cả những người trẻ “vô danh”. Ông thiên vị “đội nhà” Barca từng dưới quyền? Đúng là thế, nhưng là sự thiên vị vô tư bởi theo ông, chỉ lối chơi được gọi là tiqui-taca mới là tinh túy của bản sắc Tây Ban Nha, mới có thể khuynh đảo thiên hạ. Con đường ông chọn đã mở sáng tại Euro dù chưa tới đích và còn cơ hội nào thuận lợi hơn là đấu trường Nations League để nâng bước tiến tới.

Dùng nhân tố mới, dùng người trẻ phải táo bạo, mạo hiểm cùng sự kiên định, kiên trì. Kết quả là thủ môn U.Simon một lần nữa đã cho thấy việc anh thay thế đàn anh De Gea là hoàn toàn xứng đáng. Tuyến tiền vệ, Gavi đã cùng với S.Busquets, Koke tiếp nối “mạch Euro” lấn lướt bộ ba lừng danh N.Barella-Jorginho-M.Verratti của Italy. Còn hàng tiền đạo là 3 cái tên vốn chỉ đóng vai phụ: F.Torres, M.Oyazabal, P.Sarabia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu trong trận bán kết Euro, F.Torres phải rời sân nhường chỗ cho kép chính A.Morata và chính A.Morata đã ghi bàn vào lưới Italy gỡ hòa 1-1 thì trận bán kết này, F.Torres đã phá lưới đối thủ đến hai lần sau hai đường chuyền của M.Oyazabal để Tây Ban Nha dẫn trước 2-0, liên tục làm chủ thế trận.

Như vậy đã rõ, có trẻ có già, có cũ có mới, song L.Enrique đã tạo được một đội hình cân bằng về cả con người và công-thủ. So sánh về sự cân bằng, Italy cũng rất ổn. Không phải HLV R.Mancini không có ý định làm mới đội hình, song sự thiếu vắng cầu thủ vì nhiều lý do đã ngăn trở ông. Cũng phải thông cảm cho những con người đã vắt sức liên tục qua mùa hè đến giải Serie A căng thẳng, lại lắm xáo trộn chuyện đi-ở trong các câu lạc bộ. Và phần nào là sự say sưa đại thắng Euro vẫn đang vướng vất. G.Donnarumma chưa có được phong độ thi đấu tốt nhất nên tình huống bắt bóng lập bập của anh đã để bóng nảy vào cột, may mà L.Bonucci đã có mặt kịp thời giải nguy. Nhưng cũng chính người đội trưởng của thiên thanh cũng luống cuống và mắc sai lầm trong một số tình huống để phải nhận hai thẻ vàng rời sân. Cái tuổi 34 và mùa hè dốc kiệt sức nó làm nên nông nỗi. Mới càng thấy trẻ hóa, làm mới đội tuyển cần thiết đến thế nào.

Phía trước là trận tranh 3-4 và trận chung kết. Italy sẽ gặp Bỉ còn Tây Ban Nha sẽ tranh ngôi vô địch với người hàng xóm kình địch Pháp. Nations League hồi cuối cùng rất đáng để thưởng thức.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nguoi-tre-va-ban-sac-673585