Người trốn thoát khỏi vụ xả súng ở Tulsa kể lại giờ phút kinh hoàng

Một bác sĩ có mặt tại tòa nhà y tế ở Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) khi vụ xả súng hôm 1/6 nổ ra đã kể lại thời khắc kinh hoàng khi ông dẫn theo bệnh nhân của mình trốn khỏi đây.

Gannon Gill vừa kết thúc cuộc hẹn khám với một bệnh nhân hôm 1/6 thì nghe thấy tiếng động lớn khiến ông giật mình, theo New York Times.

Vài giây sau, âm thanh đó lại vang lên. Ông Gill, người điều hành phòng chỉnh hình khẩn cấp tại tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện St. Francis ở thành phố Tulsa - địa điểm xảy ra vụ xả súng - sau đó nhận ra đó là tiếng súng.

“Ban đầu, tôi còn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ngoài đó", ông nói.

Sau đó, Gill đã quay sang và nói với bệnh nhân của mình: “Nhanh đi thôi. Tôi nghĩ có chuyện gì đó không tốt".

Ông kể lại một số đồng nghiệp của ông đã trốn trong phòng tắm hoặc tủ đựng đồ.

Trong khi đó, ông hướng dẫn bệnh nhân của mình rời xa nơi phát ra tiếng súng, băng qua “mê cung" với một dãy phòng khám và hành lang thông nhau trong tòa nhà. Họ tình cờ gặp một nhóm nhỏ khác, những người sau đó tham gia bỏ trốn cùng họ.

 Một khu vực được dựng lên cho các gia đình tìm người thân tại trường trung học gần đó. Ảnh: New York Times.

Một khu vực được dựng lên cho các gia đình tìm người thân tại trường trung học gần đó. Ảnh: New York Times.

Vừa cúi mình, ông Gill vừa di chuyển nhanh về phía lối ra gần nhất. Ông và cả nhóm đi qua cửa trước của tòa nhà và hối hả chạy đến nhà để xe. Họ đã ra ngoài trong vòng chưa đầy một phút.

Khi đến nơi, ông gọi điện thoại cho vợ mình để báo tin. “Đừng lo lắng, anh vẫn còn sống”, ông kể lại.

Trong khu vực để xe, Gill đã gặp một người đàn ông là bệnh nhân tới khám - người đã kể với ông rằng anh ta và vợ đã chạm trán với tay súng trong cuộc tấn công.

“Kẻ xả súng đã bảo anh ta và vợ anh ta rời đi”, ông cho hay.

“Bạn thấy những điều như vậy trên truyền hình hoặc tin tức nhưng bạn không thể nghĩ rằng nó sẽ xảy ra ở nơi làm việc của mình", ông nói thêm.

Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại khuôn viên bệnh viện ở Tulsa, Oklahoma hôm 1/6.

Nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính của tay súng nhưng nói thêm rằng nghi phạm là nam giới da đen từ 35 đến 40 tuổi. Cảnh sát cho biết tay súng được cho là đã tự sát.

Xả súng tại bệnh viện Mỹ, 5 người chết Cảnh sát Tulsa, Oklahoma sơ tán toàn bộ khu nhà bệnh viện St. Francis sau khi xảy ra vụ xả súng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng hôm 1/6.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-tron-thoat-khoi-vu-xa-sung-o-tulsa-ke-lai-gio-phut-kinh-hoang-post1322904.html