Người Tuyên Quang 'dìu' nhau vượt qua bão lũ

Trước những khó khăn của trận lũ lịch sử, tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái của nhiều người dân Tuyên Quang lại tỏa sáng rực rỡ.

Thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân

Những ngày qua, tỉnh Tuyên Quang đã phải chịu đựng những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Mực nước dâng cao khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập từ 2 - 3m. Thậm chí một số nơi còn bị ngập toàn bộ nhà dân.

Từ đêm 12/9, sau khi nước rút, hình ảnh bùn đất, rác rưởi và đồ đạc bị lạc trôi tràn lan khắp nơi. Trong bối cảnh đó, công tác dọn dẹp khẩn trương được tiến hành để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại huyện Chiêm Hóa, hàng trăm tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên đến giáo viên, học sinh đã tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Họ không chỉ mang theo sức trẻ mà còn mang trong mình lòng nhiệt huyết và tinh thần sẻ chia.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Ma Doãn Tài - Bí thư Huyện đoàn Chiêm Hóa, cho biết: "Ngay sau khi lũ lụt xảy ra, Huyện đoàn đã nhanh chóng thành lập các đội tình nguyện và kết nối với các tổ chức, cá nhân để quyên góp nhu yếu phẩm. Công tác dọn dẹp vệ sinh trở thành ưu tiên hàng đầu".

Ông Ma Doãn Tài - Bí thư Huyện đoàn Chiêm Hóa hỗ trợ bà con vùng lũ (Ảnh: Huyện đoàn Chiêm Hóa).

Ông Ma Doãn Tài - Bí thư Huyện đoàn Chiêm Hóa hỗ trợ bà con vùng lũ (Ảnh: Huyện đoàn Chiêm Hóa).

Ông Tài cho biết thêm Huyện đoàn đã tổ chức nhiều đợt phát động quyên góp, từ lương thực, thực phẩm đến nước sạch và đồ dùng sinh hoạt cần thiết, ngoài ra đơn vị còn tổ chức các đội tình nguyện đến từng hộ gia đình để hỗ trợ dọn dẹp, loại bỏ bùn đất và rác thải.

Bà Phạm Thanh Dung - một cư dân tại thị trấn Vĩnh Lộc, chia sẻ: "Khu dân cư của tôi lúc nước ngập khoảng 3m, gần lên đến tầng 2. Hiện tại, nước đã rút và ngay từ sáng, các tình nguyện viên đã đến giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục sau lũ. Nhân dân rất phấn khởi và biết ơn".

Bí thư huyện đoàn Chiêm Hóa khẳng định rằng Huyện đoàn không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp mà còn hỗ trợ các gia đình trong việc sửa chữa nhà cửa và phục hồi sinh kế cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường.

Tình nguyện đến từng hộ gia đình để hỗ trợ dọn dẹp, loại bỏ bùn đất và rác thải (Ảnh: Huyện đoàn Chiêm Hóa)

Tình nguyện đến từng hộ gia đình để hỗ trợ dọn dẹp, loại bỏ bùn đất và rác thải (Ảnh: Huyện đoàn Chiêm Hóa)

Tham gia vào hoạt động tình nguyện, bạn Lê Thị Hoa bày tỏ: "Là người con của Chiêm Hóa, mình đã chứng kiến những khó khăn mà bà con phải đối mặt sau cơn bão. Sau khi nước rút dần mình thấy bản thân không thể ngồi yên nên đã quyết định tham gia dọn dẹp cùng các anh chị em khác.

Mình tin rằng, bằng sức trẻ và tình yêu thương, chúng ta sẽ giúp nhau vượt qua khó khăn này".

Hơn 1.000 chiếc bánh chưng gửi đến vùng lũ

Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại tỉnh Tuyên Quang, tinh thần tương thân tương ái của người dân địa phương lại một lần nữa được thể hiện rõ nét. Ngày 12/9 tại xã Bình An, huyện Lâm Bình, hơn 50 chị em phụ nữ đã cùng nhau nỗ lực gói và nấu bánh chưng để gửi tặng bà con vùng lũ, thể hiện tình yêu thương và sự sẻ chia trong lúc khó khăn.

Ngay từ sáng sớm những tình nguyện viên quyết tâm gói và nấu xong hơn 1.000 chiếc bánh chưng để kịp gửi về cho nhân dân vùng bị ngập lụt. Tất cả nguyên liệu được sử dụng đều do người dân trong thôn, trong xã tự nguyện đóng góp.

Những chiếc bánh chưng không chỉ mang lại bữa ăn ấm áp mà còn là tấm lòng, là sự động viên tinh thần cho những người đang gặp khó khăn.

Hơn 50 chị em phụ nữ xã Bình An, huyện Lâm Bình đã cùng nhau nỗ lực gói và nấu bánh chưng để gửi tặng bà con vùng lũ (Ảnh: CĐ).

Hơn 50 chị em phụ nữ xã Bình An, huyện Lâm Bình đã cùng nhau nỗ lực gói và nấu bánh chưng để gửi tặng bà con vùng lũ (Ảnh: CĐ).

Bà Ma Thị Oanh - một trong những tình nguyện viên, chia sẻ: “Bản thân tôi cũng góp gạo và thịt để gói bánh chưng gửi đến bà con vùng lũ của Tuyên Quang. Tôi mong bà con sớm vượt qua hoàn cảnh này”.

Cùng tham gia vào hoạt động ý nghĩa này, bà Ma Hình (HTX Thảo Dược Bình An) cho biết: “Khi biết tin về những thiệt hại do bão lũ, tôi và các chị em trong thôn đã quyết định cùng nhau làm bánh chưng. Dù trời mưa to, nhưng ai cũng hào hứng. Chúng tôi mong rằng những chiếc bánh này sẽ giúp bà con cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày khó khăn”.

Bà Ma Thị Hậu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình An, nhấn mạnh: “Đây là sự chia sẻ của bà con nhân dân xã Bình An đối với nhân dân các huyện bạn. Qua đây, chúng tôi mong muốn mọi người sớm ổn định cuộc sống sau lũ”.

Bà Ma Thị Hậu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình An (Ảnh: CĐ).

Bà Ma Thị Hậu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình An (Ảnh: CĐ).

Hơn 1.000 chiếc bánh chưng mang theo tình cảm chân thành và yêu thương của nhân dân Lâm Bình, sẽ được gửi đến các huyện, thành phố trong tỉnh. Những tình cảm này hy vọng sẽ tiếp thêm động lực và năng lượng quý giá giúp bà con vượt qua khó khăn.

Không chỉ xã Bình An mà tại các xã thuộc huyện Lâm Bình như Minh Quang, Phúc Sơn cũng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái mạnh mẽ. Nhiều hoạt động hỗ trợ bà con huyện Chiêm Hóa đã được tổ chức, mang lại hy vọng cho những người đang chịu đựng thiệt hại nặng nề.

Người dân xã Minh Quang góp nhu yếu phẩm gửi người dân vùng lũ ở Chiêm Hóa (Ảnh: Thanh Thảo).

Người dân xã Minh Quang góp nhu yếu phẩm gửi người dân vùng lũ ở Chiêm Hóa (Ảnh: Thanh Thảo).

Sáng ngày 12/9, không khí ở xã Minh Quang đã bắt đầu nhộn nhịp. Cụ Hiền - người phụ nữ lớn tuổi trong xóm đã mang đến một buồng chuối để ủng hộ.

Cụ vui vẻ chia sẻ với Người Đưa Tin rằng: “Chúng tôi không có nhiều tiền bạc, nhưng thấy mọi người trong xóm phát động ủng hộ người dân khu vực lũ, nên trong nhà có gì thì tôi ủng hộ cái đấy”. Câu nói giản dị nhưng chứa đựng một tấm lòng lớn lao, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân nơi đây.

Cụ Hiền - người phụ nữ lớn tuổi trong xóm ủng hộ buồng chuối tới bà con vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ (Ảnh: Thanh Thảo).

Cụ Hiền - người phụ nữ lớn tuổi trong xóm ủng hộ buồng chuối tới bà con vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ (Ảnh: Thanh Thảo).

Tại điểm tập kết ở khu ngã ba Minh Quang, những món quà của các cá nhân, hộ gia đình được xếp gọn gàng. Từ gạo, mì tôm đến rau củ quả, tất cả đều được mọi người mang đến với mong muốn sẻ chia phần nào nỗi đau của những đồng bào đang phải gánh chịu thiệt hại do thiên tai.

Càng về trưa, không khí quanh xóm trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Các tình nguyện viên trong xã đã chủ động chuẩn bị cả các loại thuốc như: Thuốc giảm đau, hạ sốt, kem bôi da dị ứng và vật tư y tế để hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng.

Các tình nguyện viên trong xã đã chủ động chuẩn bị các loại thuốc như: Thuốc giảm đau, hạ sốt, kem bôi da dị ứng và vật tư y tế để hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng (Ảnh: Thanh Thảo).

Các tình nguyện viên trong xã đã chủ động chuẩn bị các loại thuốc như: Thuốc giảm đau, hạ sốt, kem bôi da dị ứng và vật tư y tế để hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng (Ảnh: Thanh Thảo).

Chị Diệu Thùy (Xã Minh Quang, Lâm Bình) cho hay: "Chúng tôi đã huy động người dân quanh khu vực chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết cho các bà con ngoài xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa bởi khu vực trên bị ảnh hưởng rất nặng nề. Chúng tôi sẽ đưa tận tay đến từng gia đình".

Trong buổi chiều cùng ngày chuyến xe đầy ắp hàng hóa sẽ lăn bánh về hướng xã Vinh Quang, Chiêm Hóa ánh mắt của người dân đầy hy vọng và ấm áp.

Những nghĩa cử cao đẹp trên như minh chứng cho sự đoàn kết, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất, không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ma Thị Kim Thoa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-tuyen-quang-diu-nhau-vuot-qua-bao-lu-204240912133500547.htm