Người vô gia cư nổi tiếng sành điệu, ngủ trước dinh thự đắt nhất ở Anh

Suốt một năm, Anders Fernstedt nằm ngủ ngoài đường, ngay trước dinh thự đắt nhất nước Anh và kết bạn với những người hàng xóm giàu có.

 Fernstedt tá túc trước cửa của dinh thự đắt nhất nước Anh suốt một năm qua.

Fernstedt tá túc trước cửa của dinh thự đắt nhất nước Anh suốt một năm qua.

Từ chiếc áo khoác Harris Tweed cho đến đôi giày Barbour và tất cashmere, mọi thứ trên người Anders Fernstedt (56 tuổi) đều hòa hợp với không gian ở con phố tỷ phú nổi tiếng London (Anh).

Lướt qua những chiếc Bentley đậu dọc con phố, không ai đoán được người đàn ông mặc áo vest, đeo cà vạt chỉn chu này hóa ra lại là người vô gia cư.

Theo Times, Fernstedt lớn lên ở Gothenburg (Thụy Điển), từng là nhà văn cho đến khi chuyển sang học ngành thực vật học tại Anh vào năm 2000. Vài năm trước, ông lâm vào cảnh vô gia cư sau khi thất nghiệp và mất luôn căn nhà thuyền.

 Fernstedt có cuộc sống thoải mái trước thềm dinh thự đắt nhất nước Anh.

Fernstedt có cuộc sống thoải mái trước thềm dinh thự đắt nhất nước Anh.

Fernstedt cho biết mình được đào tạo để trở thành một nhà thực vật học. Do gặp khó khăn tài chính, ông phải sống trên một con thuyền ở Essex và cuối cùng quyết định chuyển đến London.

Những năm tiếp theo, Fernstedt sống trong nơi ở tạm thời do hội đồng địa phương cung cấp, nơi khiến ông thấy như "nhà tù".

Fernstedt đã đến Kensington và phát hiện ngưỡng cửa bỏ hoang tại dinh thự số 2-8a Rutland Gate. Khi đó, ông không biết đây từng là nơi ở của cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri và hoàng tử Saudi Abdulaziz Saud. Nơi đây như cung điện với 45 phòng, 116 cửa sổ, trong đó có 68 cửa sổ nhìn ra công viên.

Việc "chiếm giữ" cửa dinh thự ở Rutland Gate, nơi không có ai ở dù được mua với giá 210 triệu bảng Anh (hơn 266 triệu USD), mang đến cho Fernstedt những cơ may bất ngờ.

Fernstedt không lo đói vì được hàng xóm và chủ quán ăn tặng nhiều đồ.

Fernstedt không lo đói vì được hàng xóm và chủ quán ăn tặng nhiều đồ.

Từ khi tá túc ở đây, Fernstedt không bao giờ đói và chẳng cần lo phải xin ăn để sống qua ngày. Ông cho biết những bữa ăn nóng hổi, đồ uống, tiền mặt và thậm chí cả quần áo hàng hiệu được cư dân giàu có và chủ nhà hàng xung quanh hào phóng tặng cho mình.

Tủ đồ của Fernstedt đầy hàng hiệu, bao gồm một bộ đồ thể thao Hugo Boss, một chiếc áo khoác Armani trị giá 500 bảng Anh (hơn 600 USD) và một chiếc áo khoác Savile Row, găng tay da đen, khăn quàng cổ cashmere và "rất nhiều áo sơ mi khuy măng sét".

Về chỗ ngủ, Fernstedt tự chế chiếc giường bên lan can, được phủ bằng nệm lông vũ Hungary và gối. Bậc cửa được trang trí gọn gàng với những chồng sách, quần áo, đồ trang sức và hàng chục bó hoa đầy màu sắc mà ông sưu tầm.

Những món đồ Fernstedt có được chủ yếu là nhờ nhặt nhạnh ở gần đó, như trong thùng rác của một cửa hàng bách hóa sang trọng. Các cửa hàng thường vứt bỏ các sản phẩm vẫn còn tốt hoặc hoa từ các cửa sổ trưng bày. Khoảng 30% đồ đạc của ông do người dân địa phương đem tặng.

"Mọi người ở đây đều rất tử tế và hào phóng. Tôi đến đây vì nơi đây yên bình, không phải vì ở đây giàu có. Tôi chỉ muốn cảm thấy an toàn và đối xử với mọi người một cách tôn trọng. Tôi không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào", ông nói.

Người đàn ông vô gia cư chăm chút chỗ trú ẩn của mình với đầy sách và hoa.

Người đàn ông vô gia cư chăm chút chỗ trú ẩn của mình với đầy sách và hoa.

Phần lớn các bữa ăn của Fernstedt đến từ tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư như The Passage, có trụ sở tại Westminster. "Nhưng khi tôi phát hiện bữa ăn nóng hổi để lại trên bậc thềm, tôi biết chúng đến từ các nhà hàng Trung Đông gần đây", ông kể.

Cư dân địa phương và nhân viên quán rượu xung quanh bị người đàn ông vô gia cư chinh phục vì sự quyến rũ lập dị và phong cách "sang chảnh".

Một phụ nữ đã sống ở con phố này 12 năm cho biết Fernstedt luôn dành thời gian để chơi với các con của cô khi chúng đi qua đây.

"Anh ấy rõ ràng lập dị, nhưng vô hại. Giống như một ông già Noel Thụy Điển đã chuyển đến khu phố này. Thật đáng yêu, anh ấy nói chuyện với những đứa trẻ, thật dễ thương", cô bày tỏ.

Chỉ tay về phía ngôi biệt thự bỏ hoang, cô nói thêm: "Những nơi này trống rỗng, vô hồn, anh ấy đã mang lại sự sống cho chúng. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều kiểm tra xem anh ấy còn ở đó không, vì tôi rất lo rằng sẽ có người khiếu nại với hội đồng và đòi dọn sạch nơi này".

Một chủ nhà khác đã sống trên phố này hơn 20 năm cho biết một số cư dân ban đầu phàn nàn về nơi trú ẩn của Fernstedt. Cuối cùng, họ cũng bị những người yêu quý ông thuyết phục để không báo cáo chuyện này lên hội đồng.

Đinh Phạm

Ảnh: Times, Jeremy Selwyn

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-vo-gia-cu-noi-tieng-sanh-dieu-ngu-truoc-dinh-thu-dat-nhat-o-anh-post1535509.html