Người vùng cao ơn Đảng

Đường về các xã miền núi trong tỉnh hôm nay được thảm nhựa, bê tông khang trang bên những cánh rừng xanh mướt. Dưới đồng ruộng, ven các chân đồi, lúa vàng trĩu hạt, người dân hồ hởi bước vào vụ thu hoạch mới. Dọc đường làng, trẻ em tung tăng cắp sách đến trường... Tất cả đã tạo nên bức tranh thanh bình, yên ả của người dân vùng cao.

Đổi thay nơi đại ngàn

Trở lại xã Long Môn (Minh Long), vùng căn cứ cách mạng dưới chân núi Mum, vào những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sức sống của người và cảnh nơi đây. Đó là những tuyến đường trải nhựa, thảm bê tông, sạch đẹp uốn lượn qua những ruộng lúa chín vàng; nhà cửa khang trang, kiên cố bên những cánh rừng xanh mướt. “Thành quả này có được nhờ sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước đối với khu vực miền núi và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc Hrê nơi đây”, cựu chiến binh Đinh Triên (76 tuổi), đảng viên 50 năm tuổi Đảng, ở thôn Làng Trê, chia sẻ.

Theo lời của ông Triên, sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống người dân thiếu thốn tứ bề. Đồng bào Hrê ở đây không biết trồng lúa nước. Đồi chè xanh mướt, quýt rừng trĩu quả cũng chẳng biết hái để bán. Thế nhưng, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp chính quyền đưa giống lúa về trồng; hướng dẫn người dân cách trao đổi, buôn bán nông sản để nâng cao thu nhập. Người dân không còn cảnh đói giáp hạt, cuộc sống ngày càng ấm no hơn. “Những quyết sách của Đảng đã mang đến ấm no cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Hrê dưới chân núi Mum này”, ông Triên cho hay.

Người dân thôn Bãi Vẹt, xã Long Môn (Minh Long) thu hoạch chè xanh. Ảnh: MỸ HOA

Người dân thôn Bãi Vẹt, xã Long Môn (Minh Long) thu hoạch chè xanh. Ảnh: MỸ HOA

Còn ông Đinh Đốp, ở thôn Bãi Vẹt, xã Long Môn, cũng không giấu được niềm vui, tự hào khi quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp. Riêng ông Đốp rất phấn khởi khi được sống trong căn nhà khang trang, sạch đẹp nhờ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ông Đốp bộc bạch, trước đây, thôn Bãi Vẹt chưa có điện, đường đất nhỏ hẹp, nhà cửa tạm bợ, cuộc sống người dân rất khó khăn. Thế nhưng, từ năm 2015 đến nay, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà thôn Bãi Vẹt đã ngày càng đổi thay. Đường bê tông sạch đẹp, nhà cửa khang trang, điện lưới quốc gia được kéo về phục vụ sinh hoạt, cũng như giúp người dân đưa các loại máy móc, thiết bị vào phục vụ sản xuất. Nhờ đó, đời sống của người dân Bãi Vẹt ngày càng khởi sắc và văn minh hơn trước.

Với người dân vùng lòng hồ chứa nước Nước Trong, ở xã Sơn Bao (Sơn Hà), sau gần chục năm nhường đất xây hồ thủy lợi - thủy điện, đất sản xuất tuy bị thu hẹp nhưng lại “nở hoa” qua các mô hình sinh kế hiệu quả. Được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân nơi đây đã biến bất lợi thành thế mạnh qua việc nuôi trồng, khai thác thủy sản ở hồ chứa nước. Cán bộ xã, thôn và ngành chức năng đã về giúp người dân làm lồng, thả cá để mở ra tương lai mới ấm no hơn.

"

Với đồng bào Cor, công ơn của Đảng, Bác Hồ kính yêu không bao giờ kể hết. Đảng, Bác Hồ đã đưa đường, chỉ lối để người vùng cao có cuộc sống ấm no hôm nay. Thế nên, người dân vùng cao hiểu rằng, chỉ khi một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ thì cuộc sống mới ấm no, gia đình mới được hạnh phúc”.

Ông HỒ NGỌC AN, ở thôn 4, xã Trà Thủy (Trà Bồng)

Ông Đinh Văn Ôn, ở xã Sơn Bao bày tỏ, nuôi cá lồng tại hồ Nước Trong cho hiệu quả cao, đặc biệt là cá lăng nha và diêu hồng, năng suất đạt từ 3 - 3,5 tạ/lồng sau 7 - 8 tháng nuôi. Sản phẩm được tiêu thụ với giá cao và ổn định, giúp gia đình có thu nhập khá.

Ghi sâu ơn Đảng, Bác Hồ

Trong chuyến công tác lên xã Trà Tây (Trà Bồng) mới đây, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là, trong mỗi ngôi nhà của đồng bào Cor luôn đặt hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở vị trí trang trọng nhất.

Ông Hồng Văn Lục, ở thôn Vàng, xã Trà Tây cho biết, 4 năm trở lại đây, gia đình tôi cũng như người dân trong thôn không còn phải lo chạy ăn từng bữa những ngày giáp hạt. Bởi, ai cũng biết sạ lúa 2 vụ/năm; biết giữ rừng và trồng cây thuốc trong rừng; biết làm chuồng trại để nuôi nhốt trâu, bò... nên không chỉ đủ ăn, mà còn có dư. “Nhờ có Đảng, Bác Hồ mà đồng bào dân tộc Cor mới có được cuộc sống yên bình, no ấm như hôm nay. Vì vậy, người dân chúng tôi luôn một lòng ơn Đảng, ơn Bác Hồ; quyết tâm lao động, sản xuất để có cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn”, ông Lục khẳng định.

Ở huyện Trà Bồng, những công trình hạ tầng, phúc lợi ngày càng mọc lên nhiều hơn trước. Người khi ốm đau, bệnh tật đã đến trạm y tế xã, bệnh viện để được điều trị, không còn cúng bái như trước. Họ cũng biết cách chăm lo, đầu tư cho con em ăn học đến nơi đến chốn...

Đồng bào Cor huyện Trà Bồng thu hoạch quế. ẢNH: TRƯỜNG LINH

Đồng bào Cor huyện Trà Bồng thu hoạch quế. ẢNH: TRƯỜNG LINH

Theo Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Trần Hoàng Vĩnh, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước chính là đòn bẩy để các địa phương đặc biệt khó khăn như Trà Bồng ngày càng thay da đổi thịt. Đặc biệt là, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025) được triển khai hiệu quả. Thế nên, dù còn những khó khăn trong cuộc sống thường nhật, song đồng bào dân tộc Cor đã nêu cao truyền thống tốt đẹp, cần cù, sáng tạo trong lao động, vươn lên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nguoi-vung-cao-on-dang-52457.htm