Người yêu chỉ tôi cách tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa

Nhờ có em, cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc mới.

Nhờ có em, cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc mới.

 Minh họa: Hina

Minh họa: Hina

Tôi và em yêu nhau đã được gần một năm. Chúng tôi quen biết nhờ chơi chung với một hội bạn.

Cuộc sống của em và tôi khác nhau hoàn toàn, có lẽ vì thế mà chúng tôi lại "hút nhau". Em năng động, sôi nổi và luôn là "người làm chủ" mọi cuộc chơi. Tôi lại là người ít nói và có phần "anti social".

Trước khi yêu em, một ngày của tôi đơn giản là đi làm lúc 8h sáng và trở về nhà lúc 18h30 chiều. Những hôm rảnh rỗi, tôi chọn cách nằm dài ở nhà nghỉ ngơi hoặc "cày" một bộ phim mình thích và coi đó là cách để tận hưởng cuộc sống.

Em xuất hiện, thổi vào đời tôi một "làn gió mới". "Anh ơi, thử cái này nhé" hay "cuối tuần phải đi thôi anh ơi" là những dòng tin nhắn quen thuộc tôi được nhận từ em. Em là động lực và người bạn đồng hành thân thiết của tôi khi trải nghiệm các hoạt động giải trí mới.

Thời gian rảnh của tôi giờ đã được lấp đầy bởi em. Có hôm chúng tôi cùng nhau trải nghiệm xe đạp công cộng, khi thì đi tìm hàng ăn mới, lúc lại đi mua thêm vài ba món đồ linh tinh cho cả hai.

Về phần mình, em cũng rất chịu khó tìm hiểu sở thích xem phim của tôi. "Phim này hay anh ạ, em thấy mọi người review nhiều lắm". Mỗi khi thấy em bảo vậy là tôi biết cuối tuần này, chúng tôi sẽ cùng nhau xem và thưởng thức một món gì đó do em chuẩn bị.

Có em, cuộc sống của tôi trở nên màu sắc hơn. Còn em hay nói tôi là "nốt trầm" giúp em học cách tận hưởng mọi thứ nhẹ nhàng và chậm rãi.

(Kiên Hoàng, 25 tuổi, quận 7)

Vân Khanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-yeu-chi-toi-cach-tan-huong-cuoc-song-dung-nghia-post1301612.html