Nguồn tin báo của nhân dân là 'hoa tiêu' giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tại tỉnh Đắk Lắk đã nhận được rất nhiều nguồn tin báo của người dân về mộ liệt sĩ và các di vật liên quan. Trong đó, nhiều nguồn tin thực sự là 'hoa tiêu' giúp lực lượng chức năng quy tập thành công nhiều hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính của liệt sĩ…

Ông Võ Văn Chương, trú tại thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê chỉ vị trí phát hiện các mảnh xương.

Ông Võ Văn Chương, trú tại thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê chỉ vị trí phát hiện các mảnh xương.

Thà tìm nhầm còn hơn bỏ sót để không phải hối hận

Ngày 6/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Phê nhận được thông tin từ người dân trình báo về việc vào năm 1979, trong quá trình cày đất làm rẫy, ông Võ Văn Chương sinh năm 1960, trú tại thôn Phước Trạch 1 phát hiện một số mẩu xương.

Ngay sau đó, ông Chương đã lấp những mảnh xương này lại rồi tạo nên một ụ đất; từ đó cứ ngày rằm hay mùng 1 hằng tháng, vợ chồng ông đều đến thắp hương.

Sau này, ông Chương đã bán miếng đất ở khu vực phát hiện nhưng mảnh xương trên cho người khác. Trải qua thời gian, người chủ mới không nắm rõ nên đã đào hố trồng cà-phê lên vị trí phát hiện xương.

Ông Chương sau đó đã lập một bàn thờ trong khu rẫy của gia đình, cách khu vực phát hiện xương khoảng 15m.

Đến sáng 7/7/2026, Thượng úy Nguyễn Thành Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Phê cùng một số cán bộ lập tức xuống hiện trường khảo sát, đồng thời báo cáo thông tin này cho Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk).

Ông Võ Văn Chương lập một bàn thờ trong khu rẫy của gia đình, cách khu vực phát hiện xương khoảng 15m.

Ông Võ Văn Chương lập một bàn thờ trong khu rẫy của gia đình, cách khu vực phát hiện xương khoảng 15m.

Quá trình khảo sát, Đoàn công tác đã tỉ mỉ quan sát các khu vực chung quanh để có căn cứ quy tập. Dù thông tin còn mơ hồ nhưng đoàn công tác nhận định khu vực này trước đây từng xảy ra chiến sự nên khả năng cao vẫn có mộ liệt sĩ.

Thượng úy Nguyễn Thành Trung cho biết, trong chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột, quân đội ta đã tiến hành tập kích quân địch trên tuyến Quốc lộ 26 khi chúng rút chạy theo hướng tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, khu vực này cũng chỉ cách Quốc lộ 26 khoảng 1,5km nên có cơ sở để xác định có chiến sĩ cách mạng hy sinh.

“Dù thông tin chưa có căn cứ chuẩn xác nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm tra. Hiện đơn vị đang chờ Đội K51 xuống khảo sát, nếu có cơ sở sẽ tiến hành khai quật. Đơn vị cũng quyết tâm thà tìm nhầm còn hơn bỏ sót để không phải hối hận”, Thượng úy Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Dân báo phát hiện súng, bộ đội khẩn trương kiểm tra

Giữa tháng 6/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin về việc người dân trong quá trình múc đất đã phát hiện một nòng súng CKC ở khu vực bờ suối Ea Klók, buôn Xóm A.

Khu vực bờ suối Ea Klók, buôn Xóm A, xã Cư Pơng tìm thấy súng CKC.

Khu vực bờ suối Ea Klók, buôn Xóm A, xã Cư Pơng tìm thấy súng CKC.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pơng khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường, đồng thời báo cho Đội K51 xuống cùng khảo sát. Quá trình tìm kiếm phát hiện thêm một số mảnh tăng. Sau đó, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và tạm dừng tìm kiếm.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quân, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pơng cho biết, sau khi có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đều hy vọng tìm được hài cốt liệt sĩ. Lực lượng tìm kiếm rất tỉ mỉ khơi từng nắm đất nhỏ với mong muốn tìm thấy hài cốt liệt sĩ hoặc dị vật. Tuy nhiên, do khu vực phát hiện súng sát ngay bờ suối, hơn nữa người dân đã dùng máy đảo đất để trồng cà-phê nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thiếu tá Quân chia sẻ, dù chưa tìm được hài cốt của liệt sĩ, nhưng những nguồn tin từ nhân dân là vô cùng quý giá, giúp lực lượng tìm kiếm có thêm cơ hội để quy tập các mộ liệt sĩ sau này.

“Xã Cư Pơng là vùng căn cứ địa cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1994, ghi nhận nhiều đóng góp, hy sinh to lớn của nhân dân và lực lượng vũ trang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược. Tuy nhiên, đến nay mới quy tập được một phần nhỏ hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi quyết tâm đưa hết các liệt sĩ về nơi quy tập. Chính vì vậy, những nguồn tin dù mơ hồ hay rất nhỏ từ người dân đều rất quý giá đối với lực lượng quy tập, và mỗi thông tin là một niềm hy vọng tìm được liệt sĩ đã hy sinh”, Thiếu tá Nguyễn Đình Quân cho hay.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quân và một phần của khẩu súng CKC bị hư hỏng.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quân và một phần của khẩu súng CKC bị hư hỏng.

Thời gian qua, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã tìm kiếm được nhiều hài cốt, di vật của các liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Hầu hết những hài cốt liệt sĩ tìm được đều nằm ở khu rẫy của dân hoặc các khu vực hẻo lánh, ít người qua lại.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp là Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường đã và đang tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi nguồn tin báo của người dân về mộ liệt sĩ là hết sức quý báu, giúp lực lượng chức năng quy tập thành công nhiều hài cốt liệt sĩ và các di vật của liệt sĩ…

Mỗi người dân hãy là “hoa tiêu” dẫn đường, chỉ lối

Xác định nguồn tin của nhân dân là “hoa tiêu” giúp lực lượng chức năng quy tập thành công các hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có Thư ngỏ về việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong, ngoài tỉnh.

Trong thư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk viết: Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 hài cốt liệt sĩ, song vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

Từ nguồn tin của cựu giao liên Sô Hỗn 96 tuổi, dân tộc Chăm H’roi, các lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ bên dòng suối Cà Lúi, thuộc thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Từ nguồn tin của cựu giao liên Sô Hỗn 96 tuổi, dân tộc Chăm H’roi, các lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ bên dòng suối Cà Lúi, thuộc thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Đối với tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập với tỉnh Phú Yên), có khoảng 23.166 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, đã tìm kiếm, quy tập được 10.337 hài cốt liệt sĩ, còn 6.619 liệt sĩ chưa được quy tập và 6.210 liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia - nơi Đội K51 của tỉnh đảm nhiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ, hiện còn khoảng 700-800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, đưa về với đất mẹ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, nhân dân trong nước cũng như ở nước ngoài, kể cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến, bằng trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, hãy tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ mà mình biết,

Mỗi địa danh, ký ức chiến trường, sơ đồ, bản đồ, nhật ký, thư từ, hình ảnh hay một thông tin dù nhỏ cũng có thể là manh mối quý giá giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình. Mỗi thông tin được cung cấp là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Người cung cấp thông tin chính xác, giúp tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ sẽ được xem xét, giải quyết chế độ theo quy định của Nhà nước.

Vì vậy, mỗi người dân khi biết thông tin về các phần mộ liệt sĩ hay những thông tin liên quan các phần mộ liệt sĩ, di vật cần báo ngay cho lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ…

Mọi thông tin xin gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk hoặc Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguon-tin-bao-cua-nhan-dan-la-hoa-tieu-giup-cac-luc-luong-chuc-nang-tinh-dak-lak-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-post974482.html