Nguy hiểm, đừng bơi ở sông!

Chiều 3-7, chị Tuyết ở phường Long Biên đến chơi nhà chị Hằng ở xã Bát Tràng. Khoảng 16h, khi hai chị vẫn đang trò chuyện trong nhà thì cậu con trai 12 tuổi của chị Hằng cầm theo chiếc áo phao, vội chạy ra ngoài:

- Mẹ ơi, con ra sông tắm đây ạ!

Nói rồi, cháu bé cứ thế chạy đi. Thấy chị Hằng không ngăn cản con, chị Tuyết ngỡ ngàng:

- Cháu bảo ra sông tắm đấy bạn à?

- Ở sông cũng nhiều người tắm mà nên không cần phải lo đâu - chị Hằng nói.

Tò mò, chị Tuyết đề nghị bạn dẫn ra bờ sông, nơi cậu bé đang tắm. Đến nơi, chị Tuyết ngạc nhiên khi thấy đoạn sông này có rất nhiều người ở nhiều độ tuổi đến bơi lội. Có người còn bơi ra tận giữa sông, vùng vẫy. Đặc biệt, chị Tuyết nhận thấy trên bờ đê và cả ven bờ sông có rất nhiều biển cảnh báo của UBND xã Bát Tràng với dòng chữ: “Khu vực nước sâu nguy hiểm, cấm tắm, bơi, lội”. Thế nhưng, càng về chiều muộn, người đến bơi càng đông. Nhiều tốp trẻ nhỏ đi cùng nhau mà không hề có người lớn đi cùng, khiến chị Tuyết không khỏi lo lắng.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Tuyết cho rằng việc mọi người tự ý ra sông bơi lội, nhất là trẻ em, là rất nguy hiểm. Chị mong rằng chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp tuyên truyền và xử lý quyết liệt hơn để bảo đảm an toàn cho người dân, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguy-hiem-dung-boi-o-song-1216813.html