Nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chia sẻ kỷ niệm thời học tập ở Trung Quốc
Tại buổi giao lưu học sinh, sinh viên Việt Nam – Trung Quốc các thời kỳ, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ nhiều kỷ niệm về thời gian học tập bên nước bạn, về những ấn tượng trong hoạt động hợp tác giáo dục Việt Nam – Trung Quốc
Đó cũng là nền tảng để thế hệ thanh niên kế thừa và phát triển, tiếp tục vun đắp mối quan hệ Việt – Trung “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.
“Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng phía bạn luôn dành cho các học sinh Việt Nam những điều tốt nhất” – đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đã từng sang Trung Quốc học tại trường Dục Tài, Quế Lâm, Quảng Tây năm 1966 khi còn là một cậu bé 13 tuổi. Khi ấy, ông Nguyễn Thiện Nhân là học sinh của trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, và do tình hình chiến tranh phức tạp, ông và các học sinh khác của trường được đưa sang Trung Quốc tiếp tục học tập.
Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, những tình cảm mà nhân dân Trung Quốc dành cho lứa học sinh như ông trong thời kỳ cách mạng của đất nước là điều không thể quên: "Khi sang học, học sinh Trung Quốc ăn vào bát tô, còn học sinh Việt Nam lúc nào cũng được ngồi mâm cơm. Cảm nhận các bạn dành cho mình điều tốt đẹp. Sau này hòa bình, chúng tôi vẫn trở lại thăm trường, để cảm ơn những người đã chăm sóc…".

Giao lưu với các khách mời tại Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam-Trung Quốc các thời kỳ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Những học sinh Việt Nam từng sang Trung Quốc học tập như ông Nguyễn Thiện Nhân sau khi tốt nghiệp người thì lên đường nhập ngũ, người trở về đất nước và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước sau này. Họ là minh chứng cho tình cảm hữu nghị bền chặt, luôn dành cho nhau sự tương trợ, ủng hộ to lớn trong hoàn cảnh khó khăn, để cùng đi đến thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Trong 75 năm qua, dù thời cuộc có nhiều thay đổi, song mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc vẫn phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giáo dục, đào tạo con người được coi là gốc rễ. Hiện nay, có khoảng 24.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, và hơn 2.000 lưu học sinh Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam.
Ông Lý Tiên Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc – một trong những trường có số lượng lưu học sinh Việt Nam theo học đông nhất cho biết: "Trong yêu cầu của bối cảnh mới, trường chúng tôi có những cách làm cụ thể để thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam – Trung Quốc. Ví dụ hợp tác với ĐH Hà Nội để đào ngôn ngữ hay tổ chức cuộc thi Hán ngữ để học sinh Việt Nam có nền tảng ngôn ngữ tốt hon khi sang Trung Quốc học. Chúng tôi cũng mở rộng các suất học bổng cho học sinh Việt Nam như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thu hút nhiều loại hình hơn. Chúng tôi mong muốn thông qua lịch sử lâu đời của trường sư phạm Quảng Tây, mời các học viên Việt Nam đến đây để cùng tìm hiểu về lịch sử quan hệ thắm thiết giữa hai nước".
Tiếp bước truyền thống hữu nghị của thế hệ cha anh, các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cũng như lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam luôn ý thức về vai trò cầu nối của mình trong thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước, trong đó có Trần Thiên Tú, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Thiên Tú đang là “hiện tượng mạng” được thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc rất yêu thích khi dịch các bài hát tiếng Việt sang tiếng Trung và đăng tải lên mạng xã hội. Thiên Tú chia sẻ: "Qua các video âm nhạc, em muốn chia sẻ niềm đam mê với âm nhạc cũng như với tiếng Trung. Rồi dần dần các bạn đến với các video như một điểm để thưởng thức âm nhạc, giao lưu văn hóa. Thấy sự hào hứng của các bạn, em càng có động lực để làm những sản phẩm tốt hơn".
Tại buổi giao lưu, câu chuyện của bạn Hoàng Hiểu Long, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng để lại nhiều ấn tượng. Hoàng Hiểu Long kể lại, từ khi còn nhỏ, trong một lần theo mẹ đến thăm cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, bạn đã cảm nhận được về tình cảm đặc biệt giữa người dân hai nước. Điều đó đã thôi thúc bạn học tiếng Việt từ rất sớm và sau này tiếp tục sang Việt Nam học chuyên sâu. Giờ đây, khi trở về làm giảng viên của Đại học Quảng Tây, Hoàng Hiểu Long muốn tiếp tục “truyền lửa” cho các thế hệ đi sau, để thế hệ này nối tiếp thế hệ trước cùng nhau vun đắp mối quan hệ Việt – Trung ngày càng bền chặt.
"Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, em quay trở lại Quảng Tây, phải trở thành người kế cận các thế hệ cha anh, tiếp tục giảng dậy cho các em sinh viên về quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Trung Quốc, để cùng đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, xây dựng mối quan hệ Việt – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"- Hoàng Hiểu Long nói.