Nguyễn Đức Anh - Chàng trai gieo mầm thiện
Ở tuổi 25, Nguyễn Đức Anh (xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) ghi dấu ấn tuổi trẻ bằng hành trình đặc biệt - 76 lần hiến máu tình nguyện. Từng giọt máu nghĩa tình trao đi, anh âm thầm góp phần thắp sáng hy vọng sống cho nhiều người bệnh.
Đức Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở xã Bảo Đài. Với mong muốn được gieo mầm thiện, khi vừa đủ 18 tuổi, Đức Anh đã mạnh dạn đăng ký hiến máu. “Lần đầu hiến máu, tôi hồi hộp lắm. Vừa sợ đau, vừa sợ mất nhiều máu quá, ngất thì sao? Nhưng nghĩ lại thấy giọt máu của mình có thể giúp một người nào đó tiếp tục sống, tôi thấy hạnh phúc vô cùng”, Đức Anh nhớ lại.

Nguyễn Đức Anh luôn cẩn thận lưu giữ giấy chứng nhận của từng lần hiến máu.
Từ sau lần hiến máu ấy, việc sẻ chia những giọt máu quý trở thành thói quen của Đức Anh. Có lần, nghe tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang khẩn thiết kêu gọi người hiến máu để cấp cứu một bệnh nhân ung thư gan cần lọc máu liên tục, anh không ngần ngại gác lại công việc, lập tức đến Bệnh viện để hiến máu. Đức Anh nói: “Tôi biết chi phí điều trị của người bệnh đó rất tốn kém, những người thân trong gia đình họ lại không đủ điều kiện hiến máu. Trong hoàn cảnh đó, nếu tôi có thể giúp được gì, dù chỉ là một đơn vị máu, tôi vẫn muốn làm hết sức”.
Không chỉ hiến máu toàn phần, Đức Anh còn đăng ký hiến tiểu cầu (một chế phẩm máu quan trọng, đặc biệt cần thiết cho các bệnh nhân ung thư máu hay người đang điều trị ghép tủy). Cứ đủ 21 ngày, anh lại bắt xe tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu. Hiện Đức Anh đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam (Khu công nghiệp Quế Võ) nhưng anh vẫn chủ động sắp xếp công việc để tiếp tục hành trình nhân ái của mình. Trong các ngày hội hiến máu tình nguyện do Công ty tổ chức, anh luôn là một trong những tình nguyện viên năng nổ, hỗ trợ, vận động đồng nghiệp hưởng ứng.
Đức Anh luôn giữ cho mình lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và tích cực rèn luyện thể thao bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho mỗi lần hiến máu. Bên cạnh đó, anh còn là thành viên tích cực của nhiều câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Máu Bắc Giang, Câu lạc bộ Hiến tiểu cầu, Câu lạc bộ Vận động và Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn (nơi anh từng theo học). Hành động đẹp và tinh thần trách nhiệm của Đức Anh đã lan tỏa đến nhiều bạn trẻ. Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên những người còn e ngại. Nhiều người khi nghe anh truyền cảm hứng đã mạnh dạn tham gia hiến máu và dần trở thành những tình nguyện viên tích cực. Với thành tích nổi bật trong hoạt động hiến máu tình nguyện, Nguyễn Đức Anh vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp tỉnh đến Trung ương. Câu chuyện của Đức Anh là minh chứng sống động về tinh thần trách nhiệm xã hội của thanh niên thời đại mới.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nguyen-duc-anh-chang-trai-gieo-mam-thien-postid426528.bbg