Nguyễn Thị Oanh xúc động trong Lễ Thượng cờ Tổ quốc bên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Các vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết,... bày tỏ sự xúc động trong Lễ Thượng cờ Tổ quốc bên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Sáng ngày 29/3, Lễ Thượng cờ Tổ quốc diễn ra tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Trong không khí thiêng liêng, các vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam, như: Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết, Phạm Huỳnh Yến Thư, Mai Quý Phong... đã tham dự buổi lễ, thể hiện lòng kính trọng và tự hào dân tộc.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh từng 8 lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon cự ly 5km.
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, người 8 lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon cự ly 5km chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào khi tham dự Lễ Thượng cờ, Lễ Khai mạc Tiền Phong Marathon 2025. Đặc biệt khi đứng tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải của mảnh đất Quảng Trị anh hùng, tôi cũng như tất cả các vận động viên khác đều cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh mất mát của nhiều thế hệ đi trước, qua đó tự nhủ phải cố gắng hơn, cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với các bậc tiền nhân”.

Á quân cự ly 42,195 km nữ, Lê Thị Tuyết xúc động trong Lễ thượng cờ Tổ quốc.
Khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió luôn mang đến nguồn động lực mạnh mẽ cho các vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon. Với Á quân cự ly 42,195 km nữ Lê Thị Tuyết (Phú Yên), giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hành trình đầy ý nghĩa: “Tham dự Tiền Phong Marathon giúp tôi hiểu hơn về lịch sử, truyền thống dân tộc và sự kiên cường của bao thế hệ cha anh đi trước. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để tôi nỗ lực trên từng km đường chạy".
Cũng mang trong mình niềm tự hào ấy, Mai Quý Phong (Quảng Bình) xem mỗi bước chạy là một sự tri ân: “Thi đấu trên cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử là trải nghiệm đặc biệt. Với tôi, chạy marathon không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là cách để bày tỏ lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì Tổ quốc".

Lễ Thượng cờ Tổ quốc diễn ra tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Lần đầu tiên tham dự Lễ Thượng cờ và Lễ Khai mạc Tiền Phong Marathon, Phạm Huỳnh Yến Thư (Phú Yên) không giấu được sự xúc động. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời, hòa cùng tiếng quốc ca hào hùng, đã khơi dậy trong cô niềm tự hào mãnh liệt. Yến Thư chia sẻ: "Đứng dưới lá cờ Tổ quốc, tôi cảm nhận rõ tinh thần dân tộc, sự hy sinh và kiên cường của bao thế hệ đi trước. Đó là động lực để tôi thi đấu hết mình, không chỉ vì thành tích cá nhân mà còn để góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và niềm tự hào Việt Nam”.
Sau Lễ Thượng cờ và Lễ Khai mạc, ngày mai (30/3), hơn 7.000 vận động viên sẽ chính thức bước vào tranh tài tại Tiền Phong Marathon 2025. Giải đấu năm nay có sự tham gia của nhiều vận động viên xuất sắc trong nước và quốc tế.