Nhà 3 tầng ngập nắng, ngập gió sau cải tạo
Sau cải tạo, ngôi nhà được mở rộng trục ánh sáng, thông gió, tổ chức lại không gian sống đa thế hệ một cách mạch lạc và ấm áp.

Trước khi cải tạo, MoBé House (tại Hà Nội) là căn nhà liền kề điển hình với kết cấu 3,5 tầng, đã qua sử dụng nhiều năm và bộc lộ rõ nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ. Ảnh: Kim Tùng

Tường nhà bị bong tróc, xuất hiện dấu hiệu thấm dột tại tầng 1, sân thượng và các khu vệ sinh. Hệ thống kỹ thuật như điện, nước đã cũ, không còn đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài. Ảnh: Kim Tùng

Yêu cầu của gia chủ là tạo nên một không gian sống bền vững trong vòng ít nhất 10 đến 15 năm, không chỉ khắc phục các yếu tố hư hại mà còn nâng cấp toàn diện công trình để đáp ứng lối sống hiện đại, tiện nghi. Ảnh: Kim Tùng

Vì vậy, kiến trúc sư xử lý triệt để toàn bộ các vấn đề kỹ thuật, đồng thời thiết kế lại không gian sống theo triết lý tối giản, tiện nghi, ấm cúng và linh hoạt cho các thành viên gia đình. Ảnh: Kim Tùng

Tại khu vực tầng 1, toàn bộ vách ngăn cũ được loại bỏ, tạo nên một không gian mở xuyên suốt từ cửa chính đến vườn sau. Ảnh: Kim Tùng

Phòng khách sau cải tạo mở rộng và liền mạch. Ảnh: Kim Tùng

Bếp ăn được bố trí liên thông với phòng khách và vườn sau. Ảnh: Kim Tùng

Không gian sinh hoạt chung ở tầng 2 là nơi ông bà, cha mẹ và các con cùng quây quần đọc sách, chơi đàn...Ảnh: Kim Tùng

Tầng 3 là không gian riêng tư của các thành viên. Phòng ngủ master có ban công hướng xanh, với cửa kính lùa lớn, rèm hai lớp cho phép điều tiết ánh sáng theo nhu cầu. Ảnh: Kim Tùng

Phòng ngủ hai bé có màu trung tính pha xanh olive nhạt, nhẹ nhàng. Ảnh: Kim Tùng

Góc học tập bố trí cạnh cửa sổ đón trọn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Kim Tùng

Không gian thờ cúng ở trên tầng cao nhất. Ảnh: Kim Tùng

Sân thượng được tận dụng tối đa với khu giặt phơi kết hợp vườn rau. Ảnh: Kim Tùng











