Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân: Nghề cầm bút cho tôi một cuộc đời đẹp nhất
'Phóng sự Việt Nam một chặng đường' là một công trình nghiên cứu sâu và đầy đủ về phóng sự, rất cần thiết cho giới báo chí và những ai quan tâm đến thể loại phóng sự, nhất là với các nhà báo trẻ và sinh viên báo chí.

"Phóng sự Việt Nam một chặng đường" của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.
Tập phóng sự này có mấy điều đặc biệt là làm cực nhanh trong một tháng bắt đầu xong bản thảo và đưa đi in. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã soạn thảo bằng cách viết trên điện thoại vì tay trái của ông bị liệt do tai biến nên không gõ chữ trên laptop được.
Đây cũng là 1 trong ba cuốn của tháng 3/2025 và là cuốn sách thứ 6 sau 4 năm tác giả bị tai biến về sức khỏe dẫn đến liệt nửa người, và là cuốn 36 trong nửa đời cầm bút viết văn làm báo của ông.
Một chặng đường phóng sự Việt Nam
Sách nghiên cứu về phóng sự thì cũng đã có nhiều cuốn viết về các giai đoạn khác nhau. Nhưng "Phóng sự Việt Nam một chặng đường" tập trung vào thời kỳ phóng sự sôi động nhất trong 40 năm đổi mới từ 1986 đến nay.
Đây là cuốn sách thuộc thể loại khảo cứu, giàu tư liệu. Nhiều câu chuyện và chân dung các cây bút phóng sự. Trong cuốn sách có danh sách các tác phẩm phóng sự điều tra đoạt giải A - Giải Báo chí Quốc gia từ 2006 đến nay.

Tác giả và cuốn sách "Phóng sự Việt Nam một chặng đường".
Sách của tác giả Huỳnh Dũng Nhân đã được Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân viết lời giới thiệu. Nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định "Phóng sự Việt Nam một chặng đường" là một công trình nghiên cứu sâu và đầy đủ về phóng sự, rất cần thiết cho giới báo chí và những ai quan tâm đến thể loại phóng sự, nhất là với các nhà báo trẻ và sinh viên báo chí.
Cuốn sách là một công trình biên soạn chứa đựng tất cả tình yêu nghề nghiệp và kinh nghiệm của một nhà báo đã tài đa năng, vừa trực tiếp tác nghiệp vừa nghiên cứu giảng dạy phóng sự như nhà báo Huỳnh Dũng Nhân" - Nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định.
Tác giả Huỳnh Dũng Nhân bày tỏ rằng là một người chuyên viết phóng sự, có nghiên cứu sâu và giảng dạy về phóng sự cho nhiều khoa báo chí, mặt khác ông cũng có một số thành công được đồng nghiệp và bạn đọc ghi nhận, ông nghĩ mình có thể và nên thực hiện được cuốn sách về phóng sự Việt Nam giai đoạn này.


Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân ký tặng sách cho độc giả.
Nghề cầm bút đã đem lại cho tôi một cuộc đời đẹp nhất
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (sinh năm 1955) là cây bút phóng sự nổi tiếng, có nhiều năm công tác tại Báo Lao Động và Hội nhà báo Việt Nam, những tác phẩm báo chí của ông là những câu chuyện đời thường, những nỗi trăn trở về xã hội, thân phận con người.
Qua ngòi bút giàu chất trữ tình, hóm hỉnh mà sâu sắc của ông, những vấn đề nghe có vẻ vĩ mô cũng trở nên vô cùng gần gũi, hấp dẫn.
Ông chia sẻ: "Từ khi rất nhỏ, tôi đã ý thức, đã khát khao, đã tâm niệm một điều rằng: Tôi phải sống, chứ không chỉ là tồn tại. Và suốt những năm tháng qua, nghề cầm bút đã đem lại cho tôi một cuộc đời đẹp nhất".
Nghề báo nói chung và phóng sự nói riêng là một đề tài rất sâu đậm dữ dội ngay trong tôi mà thời gian trước đây còn công tác tôi chưa khai thác hết. Cả trong cuộc đời lẫn trong nghề cầm bút, được làm việc luôn là thôi thúc mãnh liệt nhất của tôi.
Nếu không biết yêu mình sẽ không yêu được con người. Nếu không yêu nghề thì sẽ không đạt được ước mơ của mình!
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cởi mở: "Tôi là người viết phóng sự, được đánh giá là có chút thành công, lại có nghiên cứu sâu và giảng dạy môn phóng sự trong một thời gian dài. Hơn nữa tôi lại được may mắn sống trong thời kỳ đất nước đổi mới, báo chí đổi mới, là giai đoạn phóng sự phát triển mạnh mẽ.
Vì thế tôi viết và biên soạn cuốn sách này như một công trình tặng cho những người yêu phóng sự, cho các thế hệ sinh viên báo chí mai sau, dĩ nhiên cũng có nhắc lại chút kinh nghiệm trong quãng đường viết phóng sự của mình".
Nhưng cuốn sách chỉ là một công trình cá nhân, ông biết mình không thể nào đọc hết, biết hết, nắm rõ hết các lĩnh vực, các cây bút, các thành công của thể loại phóng sự nước nhà…

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân không ngừng nghiên cứu, giảng dạy về nghiệp vụ báo chí.
Khi sách này ra đời, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết ông vẫn không biết đây đã là cuốn sách cuối cùng hay chưa. Vì ông nhớ một câu ngạn ngữ thế này: "Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ."
20 năm trước ông khỏe mạnh sung sức nhưng lại quá bận rộn. Còn bây giờ ông đã nghỉ hưu, là tỉ phú thời gian, nhưng sức khỏe không còn được như trước.
Nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự thán phục khi ông bị tai biến mà vẫn không ngừng sáng tạo, viết, vẽ, làm thơ, in sách, đi dự các sự kiện và giảng dạy khắp mọi miền trình đất nước.