Nhà báo và trách nhiệm với cộng đồng

Làm báo không chỉ cần ngòi bút sắc và cái tâm sáng, mà còn cần một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Trong hành trình làm nghề, lần cùng một người đồng nghiệp - nguyên phóng viên Báo Hà Nội Mới kết nối chương trình thiện nguyện đến với học sinh nghèo vùng cao Bắc Kạn khiến tôi nhớ mãi.

 Những chiếc xe đạp được Quỹ "Tâm hồn đẹp" quận Long Biên (Hà Nội) trao tận tay các học sinh nghèo ở Mỹ Phương.

Những chiếc xe đạp được Quỹ "Tâm hồn đẹp" quận Long Biên (Hà Nội) trao tận tay các học sinh nghèo ở Mỹ Phương.

Tôi quen anh Nguyễn Mạnh Chiến- Phó Trưởng ban vận động Quỹ Tâm hồn đẹp quận Long Biên (nguyên phóng viên Báo Hà Nội Mới) trong một dịp công tác. Trò chuyện bên lề một hội nghị, anh kể say sưa về những chuyến đi tình nguyện đến Hà Giang, Tuyên Quang - nơi anh và nhóm thiện nguyện đã mang quà, sách vở, áo ấm đến tận tay các em học sinh vùng cao. Câu chuyện khiến tôi thực sự xúc động, không phải vì quy mô của chương trình, mà bởi tấm lòng của những người làm báo không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực trạng mà còn hành động để thay đổi nó.

Tôi ngỏ lời: “Bắc Kạn quê em nhiều nơi còn khó khăn lắm anh ạ. Học sinh đi học vẫn thiếu thốn đủ bề. Anh xem nếu có thể thì đưa chương trình lên đó một chuyến?”. Anh Chiến gật đầu không do dự. Vài tuần sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh: “Chương trình đang huy động được một số nguồn lực. Em tìm giúp địa điểm cụ thể để tụi anh triển khai nhé".

 Mỗi chuyến đi đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm với nghề.

Mỗi chuyến đi đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm với nghề.

Thật may, vào thời điểm đó, tôi được Ban Biên tập phân công phụ trách tuyên truyền hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Với vai trò này, tôi có thêm điều kiện để kết nối, lan tỏa các hoạt động thiện nguyện đến những nơi đang cần được hỗ trợ. Tôi lập tức nghĩ đến hai xã của huyện Ba Bể là Mỹ Phương và Yến Dương - nơi vẫn có nhiều em học sinh nghèo gặp nhiều khó khăn khi đến trường.

Không chần chừ, tôi chủ động kết nối giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn và "Quỹ Tâm hồn đẹp", quận Long Biên (Hà Nội) - nơi anh bạn đồng nghiệp đang là Phó Ban vận động. Nhờ sự đồng lòng và thiện chí từ hai phía, chương trình hỗ trợ học sinh nghèo nhanh chóng được triển khai, mang theo niềm hy vọng và cả những món quà thiết thực đến với các em nhỏ nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

 Tác giả (áo xanh bên phải ảnh) khi tác nghiệp tại sự kiện hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Tác giả (áo xanh bên phải ảnh) khi tác nghiệp tại sự kiện hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Sau đó, những chuyến xe chở đầy quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và chục chiếc xe đạp cho học sinh lăn bánh từ Hà Nội lên Mỹ Phương. Ngay từ đầu giờ sáng, thầy cô giáo và học sinh Trường THCS, Tiểu học và Mầm non các xã Mỹ Phương, Yến Dương (Ba Bể) đã có mặt để tham dự buổi trao quà với Chủ đề “Kết nối yêu thương, tiếp bước đến trường”.

Tại đây, đoàn đã trao tặng 10 xe đạp cho học sinh Trường THCS Mỹ Phương, Yến Dương; tặng 200 suất quà gồm đồ dùng học tập cho học sinh Trường Mầm non Yến Dương và Mỹ Phương. Những đôi mắt học trò ánh lên niềm vui, tấm áo mới thay cho manh áo mỏng cũ sờn, những chiếc xe đạp chở theo hy vọng rút ngắn con đường đến trường được trao tận tay các em.

Nhìn các em cười, tôi bỗng thấy mọi vất vả trong nghề báo như tan biến. Cái nghề này đôi khi gian nan, áp lực đủ điều, từ thời gian, sức khỏe đến tinh thần. Có những ngày chúng tôi dầm mình trong mưa lũ để đưa tin, có đêm trắng để kịp bài lên khuôn. Nhưng chính những hành động như thế, nhỏ thôi nhưng mang ý nghĩa lớn khiến tôi thêm yêu nghề. Nghề báo, với tôi, không chỉ là đưa thông tin đến công chúng mà còn là cầu nối giữa những tấm lòng và những số phận cần sẻ chia.

 Nhà báo, bên cạnh phản ánh thông tin cũng cần có trách nhiệm với cộng đồng.

Nhà báo, bên cạnh phản ánh thông tin cũng cần có trách nhiệm với cộng đồng.

Tròn 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi lại nhớ về chuyến đi đó, về người đồng nghiệp giàu tình cảm và tấm lòng nhân hậu. Mỗi nhà báo, dù ở vị trí nào, vẫn luôn mang theo bên mình trách nhiệm với cộng đồng. Bởi viết về những điều tử tế thôi là chưa đủ. Có khi, chính chúng tôi cũng cần dấn thân, cùng làm, cùng đi để những điều tốt đẹp được nhân lên...

Với tôi, ký ức về những chuyến xe đến với học trò vùng cao sẽ mãi là hành trang quý giá trên con đường nghề nghiệp. Đó là nơi mà ngòi bút không chỉ phản ánh, mà còn biết kết nối để mỗi trang báo không chỉ lan tỏa thông tin, mà còn mang theo tình người tốt đẹp./.

Hà Thanh

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/nha-bao-va-trach-nhiem-voi-cong-dong-post71348.html