Nhà Beckham tiếc thương Jota

David Beckham chia sẻ những dòng cảm xúc thương tiếc dành cho Diogo Jota, sau khi ngôi sao của Liverpool thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc cùng em trai tại Tây Ban Nha.

 David Beckham gửi lời chia buồn về vụ Jota.

David Beckham gửi lời chia buồn về vụ Jota.

Beckham đăng trên trang cá nhân: “Thật đau lòng khi nghe tin buồn này… Xin gửi tình yêu thương đến gia đình của Diogo và Andre”. Không chỉ cựu danh thủ Manchester United, người con thứ của Beckham là Romeo cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước cái chết của Diogo Jota.

Romeo Beckham chia sẻ một bức ảnh của Jota trên trang cá nhân, kèm theo biểu tượng cảm xúc đau lòng. Sau đó, anh đăng một thông điệp khác đầy ẩn ý gửi đến anh trai Brooklyn Beckham, nhấn mạnh rằng “những người thực sự yêu thương và quan tâm đến bạn sẽ luôn ở đó”.

Romeo viết: “Cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy yêu thương những người bạn yêu và nói với họ bạn trân trọng họ đến nhường nào! Cuộc sống có thể vụt mất bất cứ lúc nào! Nhưng những người thực sự yêu thương và quan tâm đến bạn sẽ luôn ở đó… Đừng kìm nén tình yêu hay sự trân trọng với bất cứ ai hay bất cứ điều gì”.

Bài đăng này xuất hiện trong bối cảnh có tin đồn về mâu thuẫn gia đình giữa vợ của Brooklyn, Nicola Peltz, và phần còn lại của gia đình Beckham. Thời gian qua, Brooklyn nhiều lần vắng mặt trong những dịp quan trọng của gia đình.

Bên cạnh tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, Brooklyn và Nicola Peltz cũng không xuất hiện tại bệnh viện khi ngôi sao bóng đá người Anh phẫu thuật tay. Vợ chồng Brooklyn cũng không liên lạc với gia đình, không gặp gỡ các thành viên trong nhà.

Con trai cả có dấu hiệu xa cách với mọi người, ngay cả với hai người em. Romeo hy vọng sự qua đời của Jota sẽ là lời cảnh tỉnh đến Brooklyn và gia đình, để đôi bên hàn gắn mối quan hệ.

Một phút mặc niệm dành cho Diogo Jota Sáng 3/7 (giờ địa phương), đội SC Braga ở Bồ Đào Nha dành một phút mặc niệm trước buổi tập để tưởng nhớ Diogo Jota và Andre Silva.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nha-beckham-tiec-thuong-jota-post1566076.html