'Nhà chờ của bộ đội'

Thời gian qua, 'Nhà chờ của bộ đội' trở thành tên gọi thân thương của các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Tràng Lương (xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) mỗi khi nhắc đến khu nhà chờ được LLVT thị xã Đông Triều xây dựng trước cổng trường từ đầu mùa hè năm nay.

Trường Tiểu học và THCS Tràng Lương thuộc xã miền núi khó khăn nhất của thị xã Đông Triều với trên 60% học sinh dân tộc thiểu số. Thời gian qua, nhà trường được đầu tư xây dựng, tu sửa khang trang hơn, tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục công trình thiếu đồng bộ. Trong đó, khu vực cổng trường chưa trồng cây xanh nên phụ huynh và học sinh thường phải đứng chờ đợi dưới nắng, dưới mưa mỗi khi tan học. Vì vậy, Ban CHQS thị xã Đông Triều đã xây dựng một khu nhà chờ trước cổng trường học.

Khu nhà chờ được LLVT thị xã Đông Triều xây dựng.

Khu nhà chờ được LLVT thị xã Đông Triều xây dựng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Đông Triều cho biết: “Nhà chờ có ghế ngồi và mái che lợp bằng tôn với tổng chiều dài gần 15 mét, được thiết kế giống như nhà chờ xe buýt. Chúng tôi thuê thợ kết hợp huy động ngày công bộ đội cùng tham gia phụ làm, nên tổng chi phí hết hơn 20 triệu đồng. Tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng công trình mang ý nghĩa thiết thực, được nhà trường, phụ huynh và học sinh phản hồi tích cực, đánh giá cao”.

Ngoài che mưa, tránh nắng, “Nhà chờ của bộ đội” còn giúp khu vực cổng trường thêm khang trang, sạch, đẹp, giao thông vào giờ tan học trật tự hơn. Việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Đông Triều góp phần xây dựng mối đoàn kết giữa nhà trường với đơn vị, tăng cường tình quân dân trên địa bàn, thêm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nha-cho-cua-bo-doi-753462