Nhà gần nhưng con không được học, nhiều phụ huynh Hà Nội 'quây' trường chất vấn

Gần 300 phụ huynh đứng kín cổng trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sáng nay để chất vấn việc nhà gần nhưng con không được nhận, phải đi học cách 4-5km.

Từ 6h sáng nhiều phụ huynh hộ khẩu tại tổ 7 -12, phường Tây Mỗ có mặt ở cổng trường Tiểu học Tây Mỗ 3 bức xúc đòi gặp lãnh đạo trường để chất vấn việc con không được học gần nhà, phải học ở trường cách 4-5km gây bất tiện trong việc di chuyển.

Chị Trần Thu Giang, nhà trong khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ hoang mang không biết tương lai con sẽ học ở đâu. Con trai chị là học sinh lớp 2 trường Tiểu học Lý Nam Đế. Khoảng tháng 5, phụ huynh nhận được thông tin từ giáo viên rằng học sinh nào có nguyện vọng về trường mới - Tiểu học Tây Mỗ 3 gần nhà thì đăng ký.

Chị được giáo viên gửi mẫu đơn xin chuyển trường vào đầu tháng 7 và hướng dẫn quy trình. Theo đó, phụ huynh chủ động đến trường Tiểu học Tây Mỗ 3, dự kiến sau ngày 21/8 để xin giấy tiếp nhận, làm thủ tục rút hồ sơ chuyển trường từ ngày 26/8.

 Phụ huynh tập trung tại trường Tây Mỗ 3 sáng nay. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Phụ huynh tập trung tại trường Tây Mỗ 3 sáng nay. (Ảnh: Hoàng Hồng)

Tuy nhiên khoảng 2 ngày gần đây, chị lại nhận được tin trường Tiểu học Tây Mỗ 3 đã đủ chỉ tiêu do học sinh từ trường Tiểu học Tây Mỗ 1 chuyển về, không nhận thêm học sinh trường khác chuyển về nữa.

2 năm trước, khi chuyển về phường Tây Mỗ, trường Tiểu học Tây Mỗ chưa xây xong, nên chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền đành phải cho con học tạm ở trường khác, cách nhà 4 -5km. Đến nay, khi trường đã xây xong thì con lại không được chuyển về gần nhà học, khiến chị và nhiều phụ huynh hoang mang, bức xúc, dù trước đó có thông báo tiếp nhận chuyển trường cho học sinh có nhu cầu.

Trước đó, chị Huyền và nhiều phụ huynh nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của trường Tiểu học Lý Nam Đế về việc đến trường mới nộp hồ sơ nếu có nguyện vọng chuyển trường sau ngày 21/8. Theo văn bản trên, phụ huynh sau khi nhận giấy tiếp nhận từ trước mới có thể rút hồ sơ tại trường cũ vào ngày 26/8.

Tuy nhiên cách đây 1 ngày, nhiều phụ huynh đến trường Tiểu học Tây Mỗ 3 mới biết thông tin trên không sát với thực tế trong khi chỉ còn 15 ngày nữa, học sinh sẽ bắt đầu năm học.

"Mãi đến gần 10h tôi mới được xếp hàng lên hội trường tầng 2 để viết đơn đề nghị theo yêu cầu từ phía trường. Ai cũng vất vả, chen chúc để viết đơn mong con có cơ hội học tại Tây Mỗ 3 nhưng kết quả như thế nào thì không ai chắc chắn", chị Huyền nói.

Không chỉ chị Giang, chị Huyền mà hàng trăm phụ huynh cũng rơi vào cảnh tương tự. Do vậy, các phụ huynh có mặt ở trường để yêu cầu được chất vấn, nói chuyện với cơ sở giáo dục.

Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho hay, năm nay quận có 2 trường tiểu học mới, trong đó có Tiểu học Tây Mỗ 3. Cho đến chiều qua, ban giám hiệu trường này mới được bổ nhiệm.

"Khẩu ở đâu sẽ học ở đó, chắc chắn điều đó. Phụ huynh không lo rằng con mình không được vào học. Với diện KT3 (tạm trú dài hạn), chúng tôi sẽ xem xét trường còn lớp, còn bàn học cho học sinh không", bà Tâm nói.

Bà Tâm cho biết thêm, dân số cơ học tăng nhanh, quận hết sức đầu tư xây dựng trường và sẽ cố gắng để tất cả học sinh trên địa bàn được vào học.

Đến 11h, hầu hết phụ huynh ra về. Trước đó, họ được điền một đơn ghi nguyện vọng và nộp lại cho trường.

Hiểu Lam

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nha-gan-nhung-con-khong-duoc-hoc-nhieu-phu-huynh-ha-noi-quay-truong-chat-van-ar890578.html