'Nhà hai chủ': Chất liệu thực tế tạo nên nỗi ám ảnh
Bộ phim 'Nhà hai chủ' thuộc thể loại kinh dị, được lấy cảm hứng từ một sự kiện thực tế xảy ra vào khoảng năm 1985; kịch bản phim và ở ngoài đời có mối liên kết rất tâm linh.
Không chỉ gây tò mò khi khai thác cốt truyện dựa trên những sự kiện có thật, bộ phim còn khiến người xem ấn tượng bởi sự lăn xả của dàn diễn viên trong những bối cảnh thực tế, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tâm linh kinh dị đầy chân thực.
"Nhà hai chủ" do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu thực hiện, thuộc thể loại kinh dị. Điểm tạo nên sự khác biệt của phim chính là chất liệu thực tế. Thay vì dàn dựng bối cảnh tại phim trường, đoàn làm phim đã quay tại địa điểm mang yếu tố tâm linh thật và tái hiện nhân vật có nguyên mẫu ngoài đời, giúp bộ phim mang một không khí u uất, chân thực mà không cần dùng nhiều kỹ xảo.
"Nhà hai chủ" được lấy cảm hứng từ một sự kiện xảy ra vào khoảng năm 1985, xoay quanh một cặp vợ chồng quyết định chọn một ngôi nhà tại Sài Gòn để an cư lạc nghiệp. Bất chấp những lời cảnh báo của hàng xóm về việc căn nhà được xây dựng vào ngày kiêng kỵ - Tam Nương sát chủ, hai vợ chồng vẫn dọn đến sinh sống. Từ đây, hàng loạt hiện tượng tâm linh quỷ dị bắt đầu xuất hiện, phá vỡ sự yên bình của gia đình nhỏ.
Đạo diễn Phạm Trung Hiếu chia sẻ: "Câu chuyện 'Nhà hai chủ' là dựa trên một câu chuyện có thật. Bối cảnh quay phim có thật với ngôi nhà bỏ hoang suốt 40 năm. Kịch bản phim và ở ngoài đời có mối liên kết rất tâm linh".
Trong suốt quá trình ghi hình, đoàn phim liên tục đối mặt với những tình huống rủi ro khi thực hiện các phân đoạn hành động trong không gian chật hẹp, hiểm trở. Các diễn viên đã không ngần ngại đối diện với nguy cơ chấn thương để mang đến những thước phim sống động và trọn vẹn nhất cho khán giả.
Phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày hôm nay 26/12.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-hai-chu-chat-lieu-thuc-te-tao-nen-noi-am-anh-378307.htm











