Nhà hát kịch Việt Nam giới thiệu chương trình 'Mùa cảm xúc'

Chương trình 'Mùa cảm xúc' do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng và biểu diễn, sẽ mở ra như một hành trình sân khấu đặc biệt, nơi khán giả không chỉ xem, mà còn được lắng nghe chính bản thân mình.

Tháng 4 và tháng 5/2026, hai vở diễn "Mặt nạ người" và "Điều còn lại" với hai sắc thái đối lập sẽ lần lượt xuất hiện, cùng dẫn dắt người xem chạm vào những tầng sâu cảm xúc với những câu chuyện về gia đình, tình yêu thương và tận cùng của sự thật.

Nếu như, “Mặt nạ người” là câu chuyện có chủ đề về gia đình, nơi tưởng chừng là điểm tựa bình yên nhất, nhưng lại ẩn giấu những lớp vỏ giả dối khó nhìn thấy nhất. Khi mỗi người đều khoác lên mình một “vai diễn”, một “mặt nạ” để giữ gìn hình ảnh hoàn hảo, sự thật dần bị chôn vùi, và tình cảm gia đình ngày càng đứng trước nguy cơ rạn vỡ.

Một cảnh trong vở "Mặt nạ người".

Thì, “Điều còn lại” đưa cảm xúc của khán giả đến với câu chuyện về thời kỳ hậu chiến - nơi những mất mát không nằm ở chiến trường, mà nằm trong chính những người ở lại. Đó là câu chuyện về người mẹ với sự bao dung và vị tha lặng lẽ; về những nỗi đau kéo dài theo năm tháng, và về những yêu thương không cần nói thành lời nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Hai vở diễn, hai lát cắt cảm xúc tưởng như đối lập: Một bên là sự thật bị che giấu trong hiện tại, một bên là nỗi đau lắng đọng từ quá khứ. Nhưng tất cả cùng gặp nhau ở một điểm chung đó là gia đình.

Một cảnh trong vở "Điều còn lại"

Nơi đó có thể là điểm tựa, cũng có thể là vết thương, nơi bắt đầu của yêu thương, nhưng cũng là nơi lưu giữ những điều khó nói nhất. Chính sự giao thoa đó đã tạo nên “Mùa cảm xúc”, một hành trình để mỗi người đối diện, thấu hiểu và chữa lành.

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nha-hat-kich-viet-nam-gioi-thieu-chuong-trinh-mua-cam-xuc-post643183.antd