Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đưa 'Thế giới thần tiên' đến với DIFF 2024

Tối ngày 29/6, đêm thi thứ 4 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 đã khép lại trọn vẹn với hai màn trình diễn đỉnh cao của hai đội đến từ Trung Quốc và Phần Lan cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện.

Tối 29/6, tại đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024, cả hai đội Liuyang Jingduan New-art Display (Trung Quốc) và JoHo Pyro Professional Fireworks (Phần Lan) đã chứng minh sức mạnh của hai siêu cường trong ngành công nghiệp pháo hoa thế giới, làm nên màn trình diễn ánh sáng được ví như “đêm chung kết sớm” của DIFF năm nay.

Các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng gây ấn tượng trong đêm thứ 4 của DIFF 2024.

Các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng gây ấn tượng trong đêm thứ 4 của DIFF 2024.

Từ 7h tối, khán đài 10.000 chỗ ngồi đã tấp nập đón khán giả từ khắp các ngả đường đổ về. Được đầu tư với kinh phí “khủng” và tăng thêm hơn 3.000 chỗ ngồi so với mùa DIFF 2023 nhưng có vẻ như, số lượng chỗ ngồi gia tăng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu xem pháo hoa trực tiếp của khán giả năm nay.

Với chủ đề “Made of fairy tales – Thế giới thần tiên”, không gian trình diễn âm nhạc của đêm thi thứ 4 dẫn dắt 10.000 khán giả bước vào thế giới cổ tích diệu kỳ, ở đó, những chiến binh pháo hoa Trung Quốc và Phần Lan lần lượt đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, với bữa tiệc pháo hoa công phu chưa từng có được bày biện ngoạn mục trên bầu trời đêm Đà Nẵng.

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện được mở đầu với tiết mục “Chú cuội chơi trăng” qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Thảo (Muôịi) - một gương mặt ấn tượng bước ra từ chương trình Vietnam Idol 2023 cùng các vũ công của vũ đoàn Trưng Vương. Khán giả như được bước vào không gian thần tiên của một đêm trăng rằm với câu chuyện dân gian Chú Cuội - chị Hằng vốn đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao người.

Chương trình nghệ thuật "Thế giới thần tiên" mở đầu cho đêm thi của hai đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Phần Lan.

Chương trình nghệ thuật "Thế giới thần tiên" mở đầu cho đêm thi của hai đội pháo hoa đến từ Trung Quốc và Phần Lan.

"Phong Vũ" – tiết mục Múa thể hiện những nét văn hóa đậm đà bản sắc Trung Hoa, như một lời chào nồng nhiệt gửi tới nước bạn trên hành trình đến với DIFF 2024. Trong khi đó, chào đón phần trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan, ca khúc “Về nghe mẹ ru” của nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền được phối trên nên nhạc điện tử hiện đại cùng những thanh âm của cây đàn kìm, được thể hiện bởi nghệ sĩ Hoàng Long, Nam Sơn, Minh Hoàng, Huỳnh Thông và vũ đoàn Trưng Vương.

Ngay sau đó, khán giả được đắm chìm trong thế giới thần tiên của "Beauty and the Beast" - một ca khúc nhạc phim trong những bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất mọi thời đại của Disney; những vũ điệu mạnh mẽ đầy sức hút qua mashup “Không ai khác ngoài em - Anh chẳng thoát được đâu”.

Tất cả được hòa quyện trong không gian và tông màu vô cùng đặc trưng của đất nước, con người Trung Quốc và Phần Lan. Chương trình kết thúc thành công với nhiều dấu ấn và những cảm xúc thăng hoa, đầy dư vị hạnh phúc, hòa bình và tình yêu, đúng với tinh thần “Kết nối toàn cầu, rực rỡ năm châu”.

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nha-hat-trung-vuong-da-nang-dua-the-gioi-than-tien-den-voi-diff-2024/20240630034657414