Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thể hiện 'Tầm nhìn' qua đêm thi thứ 5 của DIFF 2026
Sau những dấu ấn đậm nét qua các đêm thi 'Di sản', 'Văn hóa' và 'Sáng tạo', tối 27/6, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn tại đêm thi thứ 5 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 với chủ đề 'Tầm nhìn'.
Đồng hành cùng màn tranh tài giữa hai đội pháo hoa Skylighter Fireworks Pty Ltd (Australia) và Macedos Pirotecnia Lda (Bồ Đào Nha), chương trình nghệ thuật đêm thứ 5 với sự chỉ đạo của NSƯT Quang Hào đã đưa khán giả bước vào hành trình khám phá một Đà Nẵng của tương lai, nơi đổi mới sáng tạo, công nghệ và con người cùng hòa quyện để kiến tạo những giá trị phát triển bền vững.

Ca khúc "Hơn Cả Yêu" do ca sĩ Đức Phúc thể hiện cùng Vũ đoàn Trưng Vương và Vũ đoàn MTE.
Với chủ đề "Tầm nhìn", chương trình nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh về Đà Nẵng trong tương lai - thành phố hiện đại, thông minh, sinh thái và đáng sống; nơi con người là trung tâm của sự phát triển, công nghệ trở thành động lực đổi mới và bản sắc văn hóa luôn được gìn giữ trong hành trình hội nhập.
Thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và ngôn ngữ sân khấu đương đại, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã truyền tải khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, logistics, đổi mới sáng tạo của khu vực và là điểm đến tầm cỡ châu Á.
Mở đầu chương trình là ca khúc "Hơn Cả Yêu" do ca sĩ Đức Phúc thể hiện cùng Vũ đoàn Trưng Vương và Vũ đoàn MTE. Không chỉ kể câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tiết mục mở ra hình ảnh một Đà Nẵng trong tương lai - nơi những lễ cưới, những lời hẹn ước và những cuộc gặp gỡ hạnh phúc cùng hiện diện. Không gian sân khấu lãng mạn cùng những giai điệu giàu cảm xúc đã khắc họa một thành phố thân thiện, cởi mở, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với du khách trong và ngoài nước.

"Người ơi người ở đừng về" qua phần trình diễn của Đức Phúc.
Tiếp nối chương trình, ca khúc "Titanium" qua phần thể hiện của Lia Ngọc Nhung cùng Vũ đoàn Trưng Vương và MTE đã mang đến một không gian nghệ thuật hiện đại, giàu năng lượng. Hình ảnh thành phố thông minh, công nghệ tiên tiến, phương tiện sử dụng năng lượng sạch cùng sự giao thoa giữa các nền văn hóa được tái hiện sinh động trên sân khấu, gửi gắm thông điệp về một Đà Nẵng bản lĩnh, đổi mới và sẵn sàng kết nối với thế giới bằng tri thức và sáng tạo.
Trong khi đó, "Người ơi người ở đừng về" qua phần trình diễn của Đức Phúc lại đưa khán giả trở về với những giá trị cốt lõi làm nên sức hấp dẫn của thành phố. Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ, Đà Nẵng vẫn giữ gìn vẻ đẹp của một đô thị xanh, đáng sống, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người hòa quyện tạo nên bản sắc riêng. Giai điệu mang âm hưởng dân gian đương đại như lời mời gọi chân thành dành cho mỗi du khách: Hãy ở lại lâu hơn để cảm nhận trọn vẹn tình người và vẻ đẹp của thành phố bên sông Hàn.
Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng với tiết mục "Abracadabra" do ca sĩ Thy Thy cùng Vũ đoàn Mai Trắng thể hiện. Lấy cảm hứng từ kỷ nguyên công nghệ, tiết mục tái hiện hình ảnh một tương lai nơi trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và những thành tựu khoa học đồng hành cùng con người kiến tạo cuộc sống. Qua đó, chương trình khẳng định dù công nghệ phát triển đến đâu, con người vẫn luôn là trung tâm của mọi sáng tạo, với tri thức, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những giới hạn mới.

Tiết mục "Bandeira-em-Festa" khép lại chương trình nghệ thuật của đêm thi thứ 5 DIFF 2026.
Khép lại chương trình là tiết mục "Bandeira-em-Festa". Trong không khí sôi động của âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, hình ảnh những lá cờ, tinh thần thể thao và sự kết nối quốc tế đã mở ra bức tranh về một Đà Nẵng năng động, hội nhập và sẵn sàng trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc tế. Tiết mục cũng thể hiện khát vọng đưa thành phố vươn xa hơn trên bản đồ khu vực, trở thành điểm hẹn của bạn bè năm châu.
Khép lại đêm thi thứ 5, chương trình nghệ thuật không chỉ mang đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc mà còn lan tỏa khát vọng về một Đà Nẵng của tương lai - nơi đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế song hành cùng những giá trị nhân văn.
Đó cũng là thông điệp mà Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng mong muốn gửi gắm thông qua ngôn ngữ nghệ thuật: Mỗi tầm nhìn lớn đều bắt đầu từ những khát vọng hôm nay và được hiện thực hóa bằng sự đồng lòng, sáng tạo và niềm tin vào tương lai.












